Tĩnh tâm cuối năm tập vụ: VỀ LẠI BÊN NHAU…

VỀ LẠI BÊN NHAU…

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (Mc 6,31).

Thánh Marco đã ghi lại tình trạng bận rộn của các môn đệ, vì kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Chính Chúa Giêsu đã đề nghị các ông tách riêng ra để nghỉ ngơi.

Cũng vậy, hai ngày qua, chúng ta nhận ra trong tòa Giám mục có sự hiện diện của quý Thầy Chủng Sinh, những người đang thực tập Mục vụ tại các Giáo Xứ trong toàn Giáo Phận.

Những ngày qua, quý Thầy đã tạm dừng các công việc tại Giáo xứ, để qui tụ về ngôi nhà chung, bên cạnh  Đức Giám mục Giáo phận, Cha giám đốc và quý Cha, để nghỉ ngơi bồi dưỡng, dành thời gian gặp gỡ Chúa, và ngồi bên nhau nhìn lại một năm đã qua…cùng trao đổi, chia sẻ, tài bồi cho nhau trong công việc mục vụ và hành trình ơn gọi.

“Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào,

xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng.

Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc,

xin cho con quý chuộng những lúc

được an nghỉ trước nhan Chúa.

Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo,

xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa

để nghe lời Người” (Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, S. J.)

Thật vậy, nhờ sự đồng hành, hướng dẫn cách chân thành gần gũi của Cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn, Linh mục Giáo Phận, quý Thầy có thời gian cầu nguyện, hồi tâm, và thực hành Linh hướng; Đặc biệt cùng hiệp thông với nhau trong giờ Kinh Phụng Vụ, và chuẩn bị tâm hồn, lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải trong Ân Sủng và Bình An. Ngài nhấn mạnh đến việc cầu nguyện, gặp gỡ Chúa trong công việc trong sứ mạng, như lời Thánh Bonaventura “Ora et labora!”, cầu nguyện và làm việc. Đây phải là nhịp đôi hoạt động của mọi môn đệ Chúa.

Sáng hôm nay, ngày 6/6/2023, quý thầy đã hiệp thông với Cha Giám đốc Vinh sơn Nguyễn Văn Nghiêm, trong thánh Lễ tạ ơn, vì muôn ơn lành Chúa đã ban  cho quý Thầy trong  năm thực tập vừa qua, xin  Ngài gìn giữ, và nâng đỡ, giúp quý Thầy lớn lên trong Ơn Gọi, trong tình yêu của Chúa .

Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận, trong giờ Huấn Đức, đã mời gọi quý Thầy, hãy đặt cho bản  mình 3 chữ T:

  • Tim:  Một trái Tim đầy “ lửa” nhiệt huyết.
  • Tư :  Một khối óc luôn biết suy tư và phân định.
  • Tay:  Đôi tay sẵn sàng hành động, làm việc.

Ngài nhấn mạnh, mỗi người có  một vai trò đặc biệt trước mặt Chúa và mọi người, nên “ anh em đừng sợ hãi thất bại, đừng bám chặt vào quá khứ…nhưng hãy mạnh dạn tư duy, tự tin và sáng kiến, bàn hỏi…” làm sao, tạo cho việc Mục vụ của mình thêm phong phú và đầy sức lôi cuốn.

Kết thúc năm tập vụ, không phải là kết thúc việc Phục Vụ, nhưng là đánh dấu một chặng đường, một giai đoạn, một nơi chốn; vì tại đó, quý Thầy đã được sai đến cho một sứ mạng, và ở đó như một môn sinh, như một người anh em. Tạ ơn Chúa với quý Thầy, về những gì quý Thầy đã làm được, học được, tất cả là Hồng Ân. Hành trình phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, và thử thách, kính chúc quý Thầy luôn bước đi trong Tình Yêu Chúa và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 

Hòa chung tâm tình Tạ ơn Chúa với quý thầy, Thầy đại diện cũng ngỏ lời tri ân Đức Cha, Cha Giám đốc, quý Cha và mọi người, đã dành nhiều ưu tư, lo lắng cho toàn thể anh em Chủng Sinh nói chung, cách riêng cho quý Thầy vừa kết thúc năm thực tập Mục vụ. T hay mặt anh em, gửi lời xin lỗi đến Đức Cha, Cha giám đốc quý Cha cùng mọi người, về những thiếu sót trong bổn phận, trong Phục vụ;  Xin Đức Cha, quý Cha và mọi người tiếp tục hướng dẫn, cầu nguyện, để nhờ Ơn Chúa giúp, quý Thầy luôn can đảm và trung thành, để dù ở đâu hay làm gì, quý Thầy cũng luôn ấp ủ, thực hiện từng ngày 3 mệnh lệnh “T” trong sứ mạng Phục Vụ Chúa và anh chị em mình! Tạ ơn Chúa !

Tông đồ nhỏ.

 

 

 

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Ba tuần V Phục Sinh: "Thầy ban bình an của Thầy cho các con"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng