Gp Lạng Sơn – Cao Bằng: bữa cơm huynh đệ, ấm áp tình Chúa tình người

“…, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16)

Sáng thứ Năm, ngày 28/3/2024 tại Tòa Giám mục Lạng Sơn gần 300 thành viên có hoàn cảnh đặc biệt đã quy tụ để cùng chia sẻ và dùng bữa cơm huynh đệ.

Đây là chương trình đã có cách đây vài năm. Dịp này Caritas Giáo phận, Tòa Giám mục Lạng sơn đã tổ chức bữa cơm này. Cùng cộng tác trong dịp đặc biệt này có Hội Đồng mục vụ Giáo xứ Chính tòa, anh chị em giáo dân Giáo xứ Mỹ Sơn đã hăng say, nhiệt tình để chuẩn bị bữa ăn thật tươm tất.

Những vị khách đặc biệt hôm nay là những người có những hoàn cảnh đặc biệt đi lại khó khăn, khiếm thính, khiếm thị, già cả neo đơn. Sau phần sinh hoạt, quy tụ và ổn định của ban Caritas giáo phận.

Đức Giám mục Giáo phận, Giuse Châu Ngọc Tri đã  hiện diện, chia sẻ trong buổi gặp gỡ này. Với tâm tình và ý nghĩa của ngày thứ Năm Tuần Thánh ngày mà Giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể, cùng với các môn đệ ăn bữa sau cùng trước khi bước vào cuộc khổ nạn, ngài mời gọi mỗi người có những hoàn cảnh thiếu may mắn hãy tin tưởng lạc quan để có một tinh thần sống...

Bữa cơm huynh đệ bắt đầu lúc 11g00 trong tinh thần ấm áp vui vẻ và chan hoà yêu thương, mọi người đều phấn khởi và hi vọng sẽ có những lần gặp lại…

Xin Chúa giúp chúng con biết luôn quảng đại chia sẻ cơm bánh, và tình thương cho những người khác, xin thêm lòng can đảm cho chúng con để chúng con sẵn sàng cho đi mà không tính toán như xưa Chúa đã truyền dạy: “chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16).

BTT GP

Những hình ảnh:

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 28/4: Thánh Phêrô Channe – Linh mục, tử đạo (1803-1841)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng