Người mục tử chung chia mọi biến cố vui buồn của đoàn chiên

Tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, việc “đọc kinh lượt” như trên khó tổ chức được, vì giáo dân ở xa nhau, không quy tụ thành một xóm một khối như miền xuôi. Dẫu vậy, mỗi khi có người thân qua đời, Gia đình thường mời Cộng đoàn Giáo xứ đến đọc kinh ba tối liền. Tại giáo xứ như Chính Tòa, Mỹ Sơn hay Ngạn Sơn, điều này đã thành một thông lệ, một mặc nhiên. Mọi người đến vừa để cầu nguyện cho người quá cố, vừa để chia sẻ nỗi niềm với tang quyến.

Có những gia đình cha mẹ và con cái đều theo và giữ Đạo, việc đọc kinh diễn ra có thể bình thường, nhưng với những gia đình mỗi người một Đạo, hay chỉ có cha, có mẹ giữ đạo, điều đó lại trở nên đặc biệt. Nhưng thông lệ đọc kinh ba tối khi có người thân qua đời vẫn được giữ khá tốt. Con cháu có thể không theo Đạo, nhưng vẫn xin Giáo xứ đến cầu nguyện cho cha mẹ mình. Trường hợp này mới đây xảy ra ở ngay Giáo xứ Chính Tòa.

Cụ bà Maria Mai Thị Lối qua đời cách đây ít hôm. Cả gia đình nay chỉ mình Cụ giữ Đạo. Cụ cũng đông con nhiều cháu. Nghe nói có vài người con của Bà cũng đã được Rửa tội, nhưng vì nhiều lý do, và cả vì thời cuộc, chưa sống Đạo. Nhà Cụ ở khu Ngã Sáu Pò Xoài, ít người theo Đạo. Khi Cụ qua đời, con cháu thực hiện di nguyện của Bà, làm ma chay theo truyền thống Công giáo, đưa Bà đến Nhà thờ dâng Lễ cầu nguyện và An táng Bà tại Vườn Thánh Giáo xứ Chính Tòa. Cộng đoàn Giáo xứ đến hiệp thông cầu nguyện cho Bà. Gia đình cũng mời Giáo xứ đến trong ba tối đọc kinh tại gia tang cho Bà.

Một Thánh lễ An táng thật đặc biệt. Nhà thờ thật đông người tham dự, nhưng người có Đạo chỉ chiếm không tới một nửa. Con cháu của Cụ hầu như chẳng ai biết “làm Dấu”. Nhà thờ đầy người, nhưng tiếng thưa kinh thì nhỏ. Nhưng bầu khí Thánh lễ làm cảm động lòng người. Cha Tổng Đại diện chủ sự Thánh lễ. Chính Đức Giám mục Giáo phận cũng hiện diện tham dự để cầu nguyện cho Cụ. Cuối Thánh lễ, ngài cũng nói những lời đầy an ủi khích lệ tang quyến, và động viên con cháu bước theo con đường đức tin của Cụ.

Hôm thứ Năm, 14/6, buổi đọc kinh thứ Ba, cũng là tối cuối tại tư gia của Cụ. Cộng đoàn Giáo xứ quy tụ thật đông, cả con cháu nữa cũng đến hàng trăm người. Tiếng hát lời kinh cất lên giữa một khu phố toàn người không Công giáo.

Đặc biệt, hôm nay cả Đức cha Giuse cũng hiện diện để tham dự giờ kinh nguyện này. Với các Giáo phận miền xuôi, mời Đức cha về Giáo xứ Giáo họ dâng lễ là cả một biến cố, phải có sự sắp xếp chu đáo. Nhưng nay, ở Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng này, Đức Giám mục còn hiện diện cả trong buổi đọc kinh tại gia tang. Quá sức đặc biệt! và đầy cảm động!

Người mục tử ở giữa đoàn chiên, trong mọi biến cố vui buồn, trong mọi hoàn cảnh khó khăn hay thuận lợi. Không phải hiện diện trong những lễ Đại triều tại Nhà thờ Chính Tòa hay các Thánh lễ đông người tham dự trong mỗi dịp đặc biệt của Giáo xứ, nhưng còn trong cả những biến cố của mỗi gia đình, trong những việc đạo đức, trong những hoàn cảnh của đời sống người tín hữu. Sự hiện diện “mang vào mình mùi chiên” của người Mục tử mang đầy ý nghĩa. Sự hiện diện noi gương Chúa Giêsu Mục tử đến và quan tâm nâng đỡ từng con chiên một. Sự hiện diện làm thổn thức lòng người.

Thêm một “điều lạ” nhưng rất quen nơi Giáo phận truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng, xin chia sẻ cùng mọi người.

bài liên quan mới nhất

Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng