Đức cha Giuse dâng lễ tại Giáo xứ Ngạn Sơn

Đồng tế với Đức cha Giuse có cha quản nhiệm Phêrô Vũ Văn Hiển, Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Nghiêm từ Tiền Chủng viện và Cha Giuse Hoàng Văn Tiệc quản lý Toà Giám mục.

Trong Thánh lễ hôm nay, bên cạnh bầu khí Phụng vụ của Chúa nhật 23 mùa Thường niên với sứ điệp Tin mừng “Hãy Mở Ra”, Đức cha Giuse còn mời gọi Cộng đoàn hân hoan tạ ơn Chúa và ca mừng Đức Trinh Nữ Maria nhân ngày lễ mừng kính Sinh nhật của Mẹ.

Chia sẻ Tin Mừng với Cộng đoàn Phụng vụ, Đức cha Giuse mời gọi mỗi người hãy luôn biết dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã ban xuống trên cuộc đời của mình. Những ơn Chúa trùm phủ mọi giây phút và hoàn cảnh cuộc sống nhiều khi chính chúng ta cũng trở nên quen thuộc quá mà chẳng nhận ra để tạ ơn. Tất cả những gì chúng ta đang có đều là nhờ hồng ân và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Thiên Chúa là người cha yêu thương và quan phòng mọi sự cho con người. Sự sống là quà tặng quý nhất mà Người ban cho chúng ta. Với con mắt đức tin, chúng ta hân hoan tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận. Tạ ơn Chúa qua việc thờ phượng Chúa, siêng năng tham dự Thánh lễ và  dùng đời sống mình làm nên lời tạ ơn sống động để mọi người nhận biết Chúa. Hãy chung tay xây dựng bầu khí giáo xứ sum vầy yêu thương và ngày một thăng tiến hơn. Trong bầu khí đạo đức này, mỗi người trong Cộng đoàn chúng ta sẽ giúp nhau sống đức tin mạnh mẽ hơn.

Trong bầu khí lễ Sinh nhật Đức Mẹ hôm nay, Đức cha Giuse chia sẻ tiếp: Đức Maria được Thiên Chúa chọn làm hiền mẫu của Chúa Cứu Thế. Thiên Chúa đã chuẩn bị nơi Mẹ ngay từ ban đầu một sự nguyên tuyền vẹn sạch để xứng đáng lên cung lòng trinh bạch cho Ngôi Hai Nhập Thể. Ngày Mẹ sinh ra cũng là ngày hồng ân Thiên Chúa ban cho con người. Với tấm lòng từ mẫu, Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi người chúng ta. Đức cha mời gọi mỗi người tín hữu hãy năng chạy đến với Mẹ, hãy cùng Mẹ tạ ơn Thiên Chúa và nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ tiếp tục ban muôn phúc lành cho Giáo xứ, cho mỗi gia đình và trên từng người nơi đây.

Cuối Thánh lễ, cha quản nhiệm Phêrô thay mặt cộng đoàn Giáo xứ Ngạn Sơn cảm ơn Đức cha, quý Cha đã tới thăm và dâng lễ cho Dân Chúa nơi đây. Đức cha bày tỏ sự vui mừng mỗi lần đến thăm Giáo xứ Ngạn Sơn – một cộng đoàn tín hữu tuy nhỏ bé nhưng đầy ân tình và liên đới. Sau đó, chính Đức cha dạy Giáo lý cộng đồng tuần 84 cho cộng đoàn hiện diện, về Bí tích Truyền Chức Thánh và thánh chức Giám mục.

Thánh lễ kết thúc trong lời hân hoan tạ ơn của toàn thể Cộng đoàn Phụng vụ. Sau giờ kinh nguyện chung trước Đức Mẹ, mọi người vào Nhà xứ gặp gỡ hàn huyên với vị Chủ chăn của Giáo phận. Buổi thăm viếng của Đức cha Giuse tới Giáo xứ Ngạn Sơn tuy trong một khoảng thời gian vắn vỏi nhưng để lại nhiều niềm vui cho mọi người nơi đây, nhất là niềm vui ân sủng qua Thánh lễ trọng hôm nay.

z1108191111555 c98ee377ab2bd93a9b1f363ee39efa1e

z1108190653131 8ddbca9000089c95bb7839103e2dae61

z1108190998688 6d46b0ccd77e73281c046561e90cd59b

z1108190498980 b6739f249eb8ba10e3ca0427f3d50bf1

z1108190203973 14803a2f25e8800bf571f512fa7509de

z1108190339674 385ad675738e5a12a6c8072c0fbe9c58

z1108195733945 1e1ad5459e6420b31b6d69e3eed963e3
Bà con giáo dân chia vui trong ngày đón Đức cha.

bài liên quan mới nhất

Thứ Sáu tuần IV Phục Sinh: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng