Đây là một trong nhiều chuyến thăm viếng, có thể nói là khá thường xuyên, của Giáo xứ Thất Khê, đến với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Từ sau Đại Hội Truyền Giáo năm 2017 của GIáo phận, địa bàn Giáo xứ Thất Khê được mở ra khá rộng, gồm huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn (nơi Nhà thờ Giáo xứ tọa lạc) và thêm huyện Thạch An của tỉnh Cao Bằng. Công việc bác ái được thực thi trong sự chung tay góp sức của mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ.
Thị Ngân là một xã vùng núi của huyện Thạch An. Đường vào Thị Ngân rất khó đi, có những đoạn quanh co hiểm trở, càng thêm khó đi vào những ngày mưa rét. Dù vậy, khó khăn bên ngoài không làm nao núng những tấm lòng quảng đại nhiệt thành đến với những anh chị em khó khăn trong bản làng xa xôi này.
"Hành trình đến nơi xóm bản của bà con Thị Ngân rất gian nan, có những đoạn lầy lội xe trơn trượt rất khó đi, nhưng Tạ ơn Chúa, chúng tôi đã tới nơi bình an. Không chỉ vậy, khi gặp bà con, mỗi người chúng tôi đều cảm nhận được niềm vui gặp gỡ thật đáng quý. Vượt trên hết những giá trị vật chất của những món quà nhỏ bé được trao cho người nghèo, chúng tôi nhận lại được nhiều điều thật ý nghĩa về tình liên đới, sẻ chia và yêu thương" - Chị Maria Phạm Thị Loan, một thành viên trong đoàn đã cảm động cho chúng tôi biết.
Giáo hội đã bước vào Mùa Chay Thánh. Một trong những "cột trụ" tinh thần Mùa Chay là bác ái chia sẻ. Thiết nghĩ, những chuyến thăm viếng người nghèo này là hoạt động thiết thực để thực thi tinh thần Mùa Chay. Cuộc thăm viếng không chỉ đem lại niềm vui gặp gỡ chia sẻ, nhưng còn gia tăng tình liên đới yêu thương và giúp mọi người cảm nhận được nét đẹp của người Công giáo.