Bản xét mình xưng tội cho Thiếu Nhi

Các em thân mến,

Chúa Giê-su rất yêu mến các em. Giống như các em, Chúa Giê-su cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Người được Thánh Giuse và Mẹ Maria nuôi dưỡng và giáo dục dưới mái nhà Nazaret. Là một người công dân trong đất nước Do thái, ngày ngày Người cũng vui chơi cùng bạn bè, lễ phép với xóm làng và tham dự những buổi cầu nguyện trong Hội Đường cùng cha mẹ. Nhưng Người cũng từng trải qua những lo lắng và đau buồn khi có một người thân hay hàng xóm bị bệnh hoặc qua đời. Đó là bối cảnh mà Người đã “lớn lên và vững mạnh, đầy khôn ngoan và ân sủng của Thiên Chúa hằng ở với Người” (Lc 2, 40).

Các em biết không, các em có một vị trí rất quan trọng trong trái tim Chúa Giê-su. Bởi thế, Chúa Giê-su rất muốn đến gần các em, chơi chung và trao tặng cho các em niềm vui, sự bình an và hạnh phúc của Người. Người đã từng nói với các môn đệ của Người rằng: “Hãy để trẻ nhỏ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng” (Mt 9, 14).

Chưa hết, Chúa Giêsu đã từng biểu lộ tình thương đối với các trẻ em khi Người chữa lành và làm cho nhiều trẻ em được sống lại. Người đã làm cho con gái ông Gia-ia  (Mc 5, 21-43; Mt 9, 18-25; Lc 8, 41-56) và người con trai của bà góa thành Na-in được sống lại (Lc 7, 11-17). Người đã từng chữa lành một bé trai bị động kinh và cô con gái bị quỷ ám của người mẹ Hy Lạp (Mt 15, 21-28; 17, 14-18; Mc 7, 24-30; Lc 9, 37-43).

Đối với Chúa Giêsu, việc phát triển đời sống tâm linh của các em, giúp các em liên kết mật thiết với Chúa Cha là rất quan trọng. Đời sống tâm linh ấy là một quà tặng tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa Cha trao ban cho mỗi người kể cả trẻ em, đó là niềm tin vào Người Con Yêu Dấu duy nhất của Ngài. Chúa Giê-su tuyên bố rằng, trẻ em dễ dàng đón nhận mặc khải của Chúa Cha hơn những người thông thái và uyên bác (Lc 10, 21; Mt 11, 25).

Thật là cần thiết khi nhắc lại tình thương của Chúa Giê-su đã dành cho các em, giúp các em nhìn lại tâm hồn mình để chuẩn bị cho việc lãnh nhận bí tích Giao Hòa. Bí tích này là cơ hội để Chúa Giê-su biểu lộ tình yêu của Người cho các em. Qua đó, Người tiếp tục đồng hành và thông ban quyền năng của Người cho các em: quyền năng chữa lành bệnh tật thể xác và tâm hồn các em, quyền năng giải thoát các em khỏi xiềng xích của tội lỗi và làm cho các em được lớn lên trong đời sống mới. Hơn nữa, bí tích hòa giải còn giúp cho các em khám phá rõ hơn tình yêu tha thứ của Chúa Giêsu, để các em biết và yêu mến Người hơn. Do đó, Chúa Giê-su khuyên các em: “Hãy đến cùng Người!” (Mt 9, 14)

Vậy, mời các em hãy nhìn lại cuộc sống của các em trước khi đến gõ cửa trái tim của Chúa Giê-su nhé!

Bổn phận đối với Thiên Chúa:

- Con có cầu nguyện hàng ngày không?

- Con có cầu nguyện buổi sáng và buổi tối không?

- Con có cầu nguyện cùng ba mẹ và gia đình không?

- Con có lười biếng và bướng bỉnh về việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật không?

- Con có xin Chúa Thánh Thần giúp con xa tránh tội lỗi không?

- Con có xin Chúa Thánh Thần giúp con làm điều đúng đắn không?

Bổn phận đối với người khác:

- Con có vâng lời và tôn trọng cha mẹ không?

- Con có nói dối hoặc lừa gạt cha mẹ và những người khác không?

- Con có kiêu ngạo, bướng bỉnh hay nổi loạn không?

- Con có cãi lại cha mẹ, giáo viên và những người lớn không?

- Con có ích kỷ với cha mẹ và anh chị em, giáo viên, bạn bè và bạn học không?

- Con có nổi giận và đánh ai không?

- Con có ghen ghét và không tha thứ cho người khác không?

- Con có đối xử với bạn bè bằng sự tôn trọng hay chế nhạo họ?

- Con có chửi tục không?

- Con có lấy cắp của ai không? Con có trả lại chưa?

- Con đã chu toàn bổn phận của mình chưa: học tập và công việc nhà?

- Con có hay giúp đỡ và trở nên dễ thương đối với gia đình không?

- Con có sống tốt và bác ái đối với bạn bè không?

Lm. Thomas Weinandy
Hạt Nắng lược dịch từ usccb.org

Nguồn: Truyền thông HĐGMVN

bài liên quan mới nhất

Thứ Tư tuần III Phục Sinh: Hễ ai thấy Chúa Con thì thấy sự sống đời đời...

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng