Thánh lễ trọng mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn

Đồng tế với Đức cha Giuse có cha Tổng Đại diện Giuse Trần Đức Hạnh và quý Cha. Ngày đại lễ và nghỉ việc xác hôm nay đã có đông đảo anh chị em giáo dân đến để tham dự Thánh lễ.

Mọi thành phần Dân Chúa hiệp ý tham dự Thánh lễ thật sốt sắng. Trên Cung Thánh của nhà thờ trưng lên ảnh Chúa Phục Sinh, cùng với Nến Phục Sinh ở vị trí trang trọng bên giảng đài, mọi người tham dự Phụng vụ một cách đầy ý thức và cảm nghiệm được bầu khí Phụng vụ của ngày đại lễ thật sống động.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã quảng diễn về biến cố Chúa Giê-su Phục Sinh, làm nổi bật ý nghĩa vô cùng trọng đại của biến cố này trong lịch sử hành trình ơn Cứu Độ của Thiên Chúa đối với Dân Người. 

Khởi đầu bài giảng bằng việc nhắc lại hình ảnh ngôi mộ trống, Đức cha chia sẻ: đến thăm mồ Chúa lúc tảng sáng, các phụ nữ ngỡ ngàng kinh ngạc vì mồ Chúa đã mở ra, tảng đá lấp mồ đã lăn ra một bên. Phêro và Gioan cũng vội vã chạy ra mồ, không thấy Chúa nhưng chỉ thấy những đồ liệm xác Chúa xếp gọn gàng trong mộ. Câu chuyện ngôi mộ trống đó đến nay vẫn còn là một đề tài. Với người tín hữu, đó là dấu chỉ Chúa đã trỗi dậy từ cõi chết. Tin mừng Phục sinh được loan báo khắp nơi. Chúa đến trần gian để cứu chuộc nhân loại tội lỗi bằng sự chết và phục sinh của người. 

Nhân loại hôm nay thượng tôn khoa học, chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa. Con người sống thực dụng và chạy theo vật chất. Nhưng chắc chắn không thể đủ lý lẽ mà phủ nhận Thiên Chúa. Thiên Chúa là chủ tể của Lịch sử và là tác giả của trật tự lạ lùng của vũ trụ cũng như con người. 

Đức Kitô phục sinh trong vinh quang của Thiên Chúa. Là những Kitô hữu, ta nhận ra Chúa hiện diện sống động trong cuộc sống thường nhật, qua quyền năng sáng tạo yêu thương và bàn tay quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Mầu nhiệm Phục sinh mời gọi chúng ta tin vào Thiên Chúa là Cha chúng ta. Thiên Chúa đã sáng tạo muôn vật muôn loài. Dù con người tội lỗi Thiên Chúa vẫn yêu thương. Ngài sai Con Một đến trần gian để cứu chuộc chúng ta. Đức Kito khải hoàn vinh thắng đã đem đến sự sống mới cho chúng ta, đưa chúng ta về với Thiên Chúa. Những cử hành đức tin của chúng ta trong Nhiệm thể Đức Kito là Giáo hội luôn có chính Chúa hiện diện. 

Ngôi mộ trống làm chứng Đức Kitô đã Phục sinh. Ngôi mộ mới chính là Giáo hội hôm nay. Ngôi mộ mở là cõi lòng mỗi người chúng ta hôm nay. Đừng để cõi lòng ta vắng Chúa, nhưng hãy để Người đồng hành với ta, cùng bước đi trên hành trình trần gian, vượt qua mọi khó khăn gian nan trong cuộc sống. Chúng ta được mời gọi chết đi cho tội lỗi để cùng bước vào đời sống Phục sinh viên mãn với Chúa Kitô. Hãy sống những giá trị đức tin cao quý, đừng để trần gian níu kéo ta nhưng hãy hướng lên trời cao, hướng về Thiên Chúa là Cha chúng ta, về Đức Kitô là Đấng Phục Sinh Cứu độ chúng ta. Cuối cùng, Đức cha cầu chúc mọi thành phần Dân Chúa hiện diện sống mạnh mẽ đức tin đã lãnh nhận, trở nên những ngọn nến Phục Sinh cháy sáng lan tỏa để đem Tin Mừng Phục Sinh của Chúa đến với mọi người.

Thánh lễ kết thúc vào hồi 7h30, khi bình minh của Chúa nhật Phục Sinh đã chiếu tỏa khắp không gian vạn vật, một ngày đầy ánh sáng và yên bình. Mọi người hân hoan trong niềm vui ngày Chúa sống lại, chào thăm và cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp, trong ân sủng và bình an của Chúa Phục Sinh.

 
nttls 6
 
nttls 7

 

bài liên quan mới nhất

ĐTC viết lời tựa cho sách về trò chuyện trong Thánh Thần

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng