Tân tòng Tanguy Coral: “Đức tin là con người thật của tôi. Đó là Sự sống”

Tân tòng Tanguy Coral  sẽ được rửa tội ngày lễ Phục sinh năm 2024 | © Maurice Page

Sinh viên năm thứ ba tại Trường Bulle miền Nam, Thụy Sĩ, anh Tanguy Coral, 18 tuổi đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội ngày lễ Phục sinh năm nay. Anh giải thích trên trang Công giáo Thụy Sĩ: “Đôi khi tôi nghĩ tôi là người ngoài hành tinh, một người đã ngộ, nhưng tôi đến với đức tin chính yếu qua nghiên cứu và suy ngẫm cá nhân.”

Trang nhã trong chiếc áo vest màu thẫm, sơ mi trắng và cà vạt, anh đặt áo khoác và chiếc mũ đen to bản lên ghế. Xuất thân từ một gia đình người Pháp lâu đời, đã sang Ý để trốn Cách mạng Pháp, trước khi định cư ở Thụy Sĩ, anh có một khác biệt nào đó thấm sâu trong ngôn ngữ, khá xa với cách của ‘người trẻ’ bây giờ. Thích triết học, anh chọn môn học này. Tham gia vào ca đoàn, vào hội sinh viên của trường, làm đại diện sinh viên, thư ký ban thanh niên Liên hiệp Dân chủ UDC, anh là ứng viên của đảng này trong cuộc bầu cử quốc gia năm 2023.

Phỏng vấn anh Tanguy Coral

Con đường nào đã dẫn anh đến giếng rửa tội?

Tanguy Coral: Cha tôi là người công giáo, mẹ tôi theo đạo tin lành, cha mẹ không rửa tội cho tôi, họ muốn để khi tôi lớn lên, tôi sẽ tự quyết định. Tôi cũng không học giáo lý của đạo nào và thời thơ ấu tôi chỉ đến nhà thờ một vài lần để dự đám cưới hoặc đám tang. Khi còn nhỏ, tôi không hứng thú với tôn giáo, thậm chí có phần dị ứng với các Giáo hội và các tôn giáo. Tôi nghĩ khoa học đã đủ để giải thích sự sống.

Ở một thời điểm nào đó, anh có bắt đầu tự vấn không?

Khoảng 13 hoặc 14 tuổi, tôi bắt đầu tự đặt câu hỏi và nghi ngờ về việc tôi không có đức tin. Khi tôi 15 tuổi, tôi vào hội sinh viên ở trường Bulle, tôi không biết đó là hội có bản sắc công giáo và bảo thủ. Trong số các hoạt động xã hội, có thánh lễ, có các lễ kỷ niệm tôn giáo, tôi có dự nhưng thực sự chúng không tạo ấn tượng cho tôi.

“Tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của các thánh lễ truyền thống” 

Động lực nào đã thúc đẩy anh tiến xa hơn?

Khi nói chuyện với một người bạn, anh khuyên tôi nên dự thánh lễ truyền thống của Huynh đoàn Thánh Phêrô (FSSP) cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Lòng thương xót ở Bulle một lần cho biết. Sau nhiều lần chần chừ, tôi đến đây một ngày chúa nhật, hôm đó bạn tôi bị bệnh. Tôi ấn tượng trước nét đẹp của thánh lễ, và vì tôi là ca sĩ, tôi xúc động khi nghe thánh ca Gregorian. Đó là một kinh nghiệm rất mạnh và là một bước ngoặt. Từ đó tôi hay đi thánh lễ này, tôi luôn bị hấp dẫn hơn bởi những gì tôi khám phá được.

Anh theo dõi các khám phá này như thế nào?

Sau đó tôi bắt đầu quan tâm đến các vấn đề đức tin, thần học và cuộc đời các thánh. Tôi đọc khá nhiều sách và bài viết, tôi đọc các bài viết của Thánh Augutinô và Thánh Tôma Aquinô. Dù các thánh ở một thời khác, nhưng tôi thấy tôi trong kinh nghiệm của chàng trai trẻ Âugutinô. Nhưng những cảm nhận này ban đầu vẫn mang tính cá nhân và không có hành động chính thức nào sau đó.

Sau một thời gian anh quyết định theo khóa dự tòng?

Sau sáu tháng, khoảng giữa năm 2022, tôi nhận ra việc trở thành người công giáo là điều hoàn toàn tự nhiên và tôi xin rửa tội. Tôi đến giáo xứ Bulle và học khóa dự tòng. Nhưng tôi không cảm thấy thoải mái khi ở đó. Sau thánh lễ ở Bulle, tôi đến gặp linh mục của Huynh đoàn Thánh Phêrô, cha nói tôi có thể học khóa dự tòng này với họ. Và tôi đã học. Tôi bắt đầu cầu nguyện mỗi ngày để gặp Chúa và biết Ngài nhiều hơn.

Anh Tanguy Coral cầu nguyện tại vương cung thánh đường Đức Bà | © Maurice Page 

Những người chung quanh anh phản ứng như thế nào?

Việc này không làm thay đổi lớn. Các bạn ở đại học thấy tôi tin hơn, dấn thân hơn nhưng họ không đặt nhiều câu hỏi. Các thành viên của hội sinh viên rất vui vì bây giờ tôi chia sẻ đức tin với họ.

Và gia đình của anh?

Mẹ tôi theo đạo tin lành nhưng bà không mấy tin, bà không hiểu tiến trình của tôi, nhưng bà chấp nhận, bà nói: “Nếu việc này làm cho con cảm thấy dễ chịu thì tốt”. Còn người cha công giáo, dù không đi nhà thờ nhiều, nhưng ông rất vui khi thấy tôi theo đạo. Những người công giáo trong nhà tôi ngay lập tức ủng hộ và nâng đỡ tôi, nhưng tôi ít tiếp xúc với họ vì chúng tôi sống khá xa nhau. Còn gia đình theo đạo tin lành thì thờ ơ hơn.

“Đôi khi tôi cảm thấy tôi là người ngoài hành tinh hoặc người ngộ. Nhưng đức tin ‘thúc đẩy’ ước muốn dấn thân của tôi để chống bất công”

Việc lãnh nhận phép rửa để vào Giáo Hội không hề dễ dàng khi nhiều người đã rời bỏ Giáo Hội.

Thực sự Giáo hội công giáo có nhiều điều tiêu cực, tôi cũng đã chia sẻ. Nhưng tôi có cảm giác đạo công giáo đang trồi lên, đang có một quan tâm mới. Có lẽ vì giới trẻ ít biết hoặc chưa biết gì. Có rất nhiều lời chê bai và chỉ trích. Tôi cố gắng trả lời, thảo luận giúp chúng ta thấy những những điều tích cực của đạo. Những lời chỉ trích chủ yếu tập trung vào hành vi của một số linh mục không sống theo đạo đức họ rao giảng. Thể chế thực sự gồm những con người có thể mắc sai lầm.

Anh có nguy cơ bị cho là người kỳ lạ không?

Có, đôi khi tôi có cảm tưởng tôi là người ngoài hành tinh hoặc người đã ngộ. Nhưng đức tin không chỉ là một cảm giác, đức tin là con người thật của tôi, là sự sống. Đó là kim chỉ nam của tôi về công lý và đạo đức. Theo nghĩa này, đức tin đã ‘thúc đẩy’ mong muốn để tôi tham gia chống bất công, ‘làm tôi trèo tường’ như mẹ tôi hay nói. Đức tin và Giáo hội là động cơ của công lý.

Huynh đoàn Thánh Phêrô phục vụ vương cung thánh đường Đức Bà ở Fribourg | Maurice Page

Anh chuẩn bị như thế nào để nhận bí tích rửa tội?

Tôi cố gắng đưa Chúa vào đời sống qua cầu nguyện, lần hạt hoặc xét mình. Giống như Thánh Augutinô, tôi cũng nghĩ đến những năm tháng tôi chối bỏ đức tin của tôi.

Vì tôi đã là người lớn nên tôi nhận ba bí tích rửa tội, thêm sức và Thánh Thể một lần. Tôi rất hạnh phúc, được bước tới bàn tiệc thánh là một niềm vui lớn lao. Cho đến bây giờ tôi chỉ có một lời chúc, đón Chúa sẽ là một thay đổi lớn.

Anh sẽ được rửa tội ở vương cung thánh đường Đức Bà ở Fribourg.

Chúng tôi là ba người trẻ từ 18 đến 25 tuổi được rửa tội trong đêm Vọng Phục Sinh ở nhà thờ Đức Bà. Chúng tôi được đào tạo riêng, nhưng chúng tôi hiểu nhau hơn trong lần gọi quyết định ở tòa giám mục. Mỗi người đều có  hành trình riêng của mình và tôi thấy thật tuyệt vời.

Con đã yêu Chúa rất trễ

Lời thú tội của Thánh Augutinô, tác phẩm tự truyện viết từ năm 397 đến năm 401, vẫn là một tác phẩm quan trọng của linh đạo kitô giáo, trong đó ngài kể lại cuộc đi tìm Thiên Chúa và cuộc gặp của ngài…

Đã trễ rồi, con yêu Chúa

Ôi, nét đẹp cổ kính

quá mới và rất trễ,

con yêu Chúa!

Chúa đã ở bên trong,

còn con ở ngoài,

và đó là nơi con đang tìm kiếm Chúa,

và với các ân sủng của điều này

mà Chúa đã làm,

tội nghiệp cho con, người thất sủng,

con xin đến với Chúa!

Chúa đã ở với con

và con chưa ở với Chúa;

có những chuyện đã làm con xa Chúa,

nhưng những chuyện này nếu chúng không ở trong Chúa,

thì chúng không tồn tại!

Chúa đã gọi, Chúa đã kêu lên,

Chúa đã phá vỡ tai điếc của con;

Chúa đã tỏa sáng, đã rạng rỡ

và Chúa đã xua tan mắt mù của con;

Chúa đã ướp hương thơm, con đã thở

và con khao khát Chúa;

con đã nếm, con đã đói và con khát;

Chúa đã chạm vào con

và con bốc cháy

cho bình an của Chúa.

Thánh Augutinô, Lời tự thú 10, 27

cath.ch, 2024-03-13

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn

bài liên quan mới nhất

Tòa Thánh: Quyền tự do của Giáo hội tại Việt Nam vì thiện ích của toàn xã hội

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng