“Ông cắt tóc chưa?”, “Tôi có thể hôn ngài được không?”

Lễ phong thánh Mama Antula tại Đền thờ Thánh Phêrô sáng chúa nhật 11 tháng 2-2024

“Ông cắt tóc chưa?”, “Tôi có thể hôn ngài được không?” Lời chào giữa Đức Phanxicô và tổng thống Argentina Javier Milei đóng con dấu “hôn bình an” là gì? Ngôn ngữ cơ thể, vòng ôm và nụ hôn của cả hai dường như đánh dấu sự hòa giải sau những căng thẳng trong những năm qua.

Tổng thống Argentina Javier Milei chào Đức Phanxicô / Vatican Media

“Pax” mà tổng thống Javier Milei đi tìm sau những bất bình và những câu nói không thể sửa chữa được, mà trong những năm gần đây ông nói về người đứng đầu Giáo hội công giáo đã đến vào ngày chúa nhật 11 tháng 2, 24 giờ trước buổi tiếp kiến riêng ngày mai. Lời chào được mong đợi từ lâu giữa hai người đã xảy ra vào cuối thánh lễ ở Đền thờ Thánh Phêrô, rất trang trọng nhưng lại vượt quá mọi mong chờ. Giây phút tổng thống Milei ôm hôn Đức Phanxicô đã nói lên tất cả. Và họ có một trao đổi ngắn, đánh dấu bằng những nụ cười, một liên hệ rõ ràng giữa hai người và tính hài hước cổ điển của Đức Jorge Bergoglio ở Buenos Aires, một vũ khí mà ngài thường dùng để vượt qua những hiểu lầm và căng thẳng cũng như bắt đầu những tiến trình mới.

“Ông đã cắt tóc chưa?” là câu Đức Phanxicô hỏi khi ngài thấy tổng thống nổi tiếng với mái tóc bù xù và tóc mai dài, khi hai người bắt tay. Có thể nghe hai người trao đổi trong video quay giây phút này.

Rõ ràng là rất xúc động và có lẽ bối rối trước câu hỏi này, tổng thống Milei nói với Đức Phanxicô: “Tôi có thể hôn ngài được không?” Và Đức Phanxicô, 87 tuổi, không chút do dự, trả lời ngay lập tức: “Được, con trai của cha, được!” Đúng lúc đó Milei lao tới Đức Phanxicô đang ngồi trên xe lăn và ôm chặt lấy ngài như thể ông là đứa con hoang đàng.

Sau đó Đức Phanxicô trìu mến nói như một người ông, thoải mái, thân mật và luôn mỉm cười: “Cha thật vui khi gặp con, cám ơn con đã đến, con là một nửa (do thái), xin Chúa chúc phúc cho con,” câu nói cho thấy ngài sẵn sàng bắt đầu đối thoại xây dựng, như ngài đã nói gần đây trong một cuộc phỏng vấn, ngài xem nhẹ những lời xúc phạm trong quá khứ, cho rằng trong chiến dịch tranh cử, khi người ta nói này nói kia là chuyện bình thường.

Đến lượt bà Karina Milei, em gái tổng thống, Tổng thư ký Phủ Tổng thống, mặc trang phục đen nghiêm túc, cũng xin phép được hôn Đức Phanxicô và dĩ nhiên ngài đồng ý. Bà nói: “Con xin cám ơn ngài vì ngài đã đón tiếp chúng con,” ngài trả lời: “Cha cám ơn con vì con đã ủng hộ anh con,” ngài nghiêm túc nhìn vào mắt bà, chứng tỏ cho thấy ngài rất ý thức vai trò quan trọng bà đóng, “bà chủ”, như anh bà đã đặt cho bà biệt danh này.

Đức Phanxicô chào bà Karina Milei / Vatican Media

Kết thúc buổi gặp, như thường lệ Đức Phanxicô xin cầu nguyện cho ngài và ngài sẽ cầu nguyện cho họ, và “hẹn gặp lại ngày mai”, theo lịch ngài sẽ gặp họ ngày mai lúc 9 giờ sáng tại Dinh tông tòa.

Sự thật là “ngôn ngữ cơ thể”, vòng ôm và nụ hôn – cho đến nay hai bên vẫn xem nhau như đối thủ, kẻ thù hoặc ở thái cực đối lập – là hình ảnh có giá trị hơn cả ngàn lời nói. Và một dấu hiệu cho thấy, có lẽ, chuyến đi đến Argentina bị trì hoãn, chờ giải quyết, đang đến gần hơn bao giờ hết. Bởi vì, lời chào này tuy rất ngắn nhưng lại đầy cảm xúc. Nhiều điều đã nói mà không cần nói và có sự gắn kết, gần gũi, sẵn sàng cho một giai đoạn mới.

“Miracolo” (phép lạ) bằng cách nào đó dường như được Thánh Mama Antula, nữ thánh đầu tiên của Argentina tạo ra, mà với việc phong thánh đã đưa tổng thống Milei đến Rôma. Vị tổng thống theo chủ nghĩa tự do có lý do để đến Rôma và có được “pax” mà không những chỉ ông mong đợi, ông đã công khai nói ông hối hận vì đã xúc phạm đến “người Argentina quan trọng nhất lịch sử”, mà còn đa số người dân Argentina cũng mong đợi.

Đức Phanxicô trong thánh lễ phong thánh Mama Antula tại Đền thờ Thánh Phêrô sáng chúa nhật 11 tháng 2-2024

Trên thực tế, trong lời chào sau buổi lễ, với vòng ôm này, một vết thương hở đã được chữa lành, vết nứt nổi tiếng đã được khắc phục, được hình thành do các linh mục tổ chức việc đền tạ trong chiến dịch tranh cử. Giáo dân Argentina trong buổi lễ âm thầm hy vọng một giai đoạn mới cho đối thoại, hiệp nhất và chuyến tông du “chữa lành” của Đức Phanxicô đến đất nước họ.

Karina Milei, Javier Milei, Diana Mondino và Guillermo Francos dự lễ phong thánh cho Mama Antula / Hình ảnh Alessandra Tarantino – AP

Dù một số người còn nghi ngờ về buổi gặp đầu tiên thân thiết này giữa hai bên có tư tưởng kinh tế chính trị đối lập trong cách họ đối đầu với tai họa bạo lực và nghèo đói, thì đây vẫn là một dấu hiệu rất tốt. Dù ngày mai, khi một mình nói chuyện với Tổng thống Milei ở dinh tông tòa, không có ánh đèn flash, Đức Phanxicô sẽ có thể nói với ông mối quan tâm của ngài như ngài đã nói. Sự phản đối của người dân Argentina lên cao độ do tình trạng nghèo đói gia tăng, lạm phát cao, đồng tiền mất giá, v.v., trong cuộc gặp, Đức Phanxicô sẽ thấy các kế hoạch của một tổng thống khoa trương. Một người ngoài chính trường nghĩ, Đức Phanxicô ở đó là vì “quyền lực của thiên đàng” đã xin ngài nắm giữ nhiệm vụ và phải hoàn thành, ngài sẽ cẩn thận làm vì ngài biết chính ai đó đã giao cho ngài như một phần niềm hy vọng của người dân Argentina về một tương lai tốt đẹp hơn.

Đức Phanxicô sẽ thảo luận với thiên hướng tốt đẹp mà ngài có và cùng với tất cả các đại diện của quê hương quý tộc của ngài, vốn đòi hỏi đối thoại, đoàn kết, thanh thản, và ngài sẽ cố gắng giúp họ tiến về phía trước, với bất kỳ sự khác biệt ý thức hệ nào. Như mọi khi, Đức Phanxicô  sẽ hướng tới việc vượt qua những gì chia rẽ và tìm kiếm một cái gì, vì lợi ích của tất cả mọi người.

lanacion.com.ar, Elisabetta Piqué, 2024-02-11

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn

bài liên quan mới nhất

Thứ Ba tuần V Phục Sinh: "Thầy ban bình an của Thầy cho các con"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng