Lễ giỗ 25 năm, Đức cha cố Vinhsơn Phaolô: hạt giống được Thiên Chúa, tuyển chọn, bảo vệ, và gieo trồng…

HẠT GIỐNG ĐƯỢC THIÊN CHÚA

TUYỂN CHỌN

BẢO VỆ

VÀ GIEO TRỒNG

“Một ngày chấm dứt, những tia nắng chiều sắp tắt, vừa tắt. Cuộc đời của Đức cha cố Vinhsơn Phaolô trải qua sau 76 năm ở trần gian này đã có lúc kết thúc như ánh nắng 1 ngày kết thúc. Hôm nay chúng ta kỷ niệm đúng 25 năm ngày ngài được Chúa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Với niềm tin tưởng sâu xa vào tình yêu, chương trình của Thiên Chúa đặt để trên cuộc đời của Đức cha Vinhsơn Phaolô và trên giáo phận Lạng Sơn –  Cao Bằng. Với lòng biết ơn, kính hiếu đối với ngài là vị chủ chăn tiên khởi của giáo phận. Nay chúng ta họp nhau quanh bàn thờ trước ngôi mộ của ngài để cùng với ngài tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho 1 cuộc đời Mục tử hết sức là Thánh Thiện, hết sức là Gương mẫu. Để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm, nhiều sự tiếc thương và nhiều gương sáng để noi theo trong đời sống đức tin....

Đó chính là lời hiệu triệu mở đầu thánh lễ đặc biệt hôm nay của Đức giám mục Giuse cùng đông đảo quý cha, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong giáo phận sau phần dâng hoa và hương của đại diện thành phần dân Chúa tại Đài Mục Tử, trước phần mộ của Đức cha cố Vinhsơn Phaolô trong Thánh lễ kỷ niệm 25 năm ngày ngài qua đời (17g30, thứ Sáu ngày 01/9/2023).

Trong bài giảng, Đức giám mục nói về cảm xúc của đời sống nông dân trong gia đình mà được cảm nhận khi thọc tay vào trong những thúng hạt giống mà ba mẹ đã chọn lựa để lại, làm giống cho mùa sau. Cảm nhận khi thọc tay vào những thúng đựng hạt vừng (hạt mè) những hạt li ti, mượt mà trên bàn tay để cảm nhận nó sẽ mọc thành những cây, trổ sinh biết bao nhiêu những hạt giống khác.

Nghe Tin mừng hôm nay, Chúa nói với chúng ta, nhắc lại ý nghĩa lời của hạt giống gieo xuống đất mà không nát đi, thối đi thì nó sẽ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó tan nát đi, thối đi thì nó sinh nhiều hoa trái.

Có thể nói Đức cha cố Vinhsơn Phaolô của chúng ta chính là một hạt giống đã được gieo trên mảnh đất Lạng Sơn – Cao Bằng này là hạt giống trước tiên: “được tuyển chọn, được bảo vệ, được gieo trồng” để trở thành cây. Cả cuộc đời của Đức cha cố Vinhsơn Phaolô đã trở thành công đoạn này, được Thiên Chúa tuyển chọn, gìn giữ và gieo trồng trên Lạng Sơn –  Cao Bằng từ vùng đất Ninh Bình và đã trở nên hạt giống, để đem lại mùa bội thu như chúng ta thấy trong 38 năm làm Giám mục mà Chúa đã bảo vệ, bao bọc, chở che để luôn luôn trung thành với một giáo lý tinh tuyền, để tín thác vào Thiên Chúa. Những công khó ngài đã thực hiện khi làm mục vụ bằng chính giờ cầu nguyện, hy sinh âm thầm trong đời Mục tử của mình nỗ lực để đi đến viếng thăm những anh chị em khó khăn, lương dân...

Chứng nhân sống về Đức cha cố hôm nay chính là sự hiện diện đặc biệt người em gái út của ngài là Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Nhiệm sau hơn nửa thế kỷ tu trì tại Vương quốc Bỉ (ra đi năm 1951, khi mới 16 tuổi) nay cùng về đây để với gia đình giáo phận Tạ ơn Chúa hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhsơn Phaolô...”

Những điều vắn gọn, chia sẻ về Đức cha cố từ người em gái của ngài như sống lại những tháng ngày đơn sơ, khổ ải, thánh thiện và khiêm nhường cho những ai đã từng gặp gỡ. Và cả những ai chưa tùng gặp gỡ cũng hình dung ra được hình ảnh và con người của Đức cha cố luôn “theo Chúa trong mọi hoàn cảnh”.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45, mọi người vẫn nán lại bên phần mộ của ngài như thể tâm sự cùng ngài sau 25 năm vắng bóng trên trần gian.

Hình ảnh thánh lễ:

Em gái Đức cha cố Vinhsơn Phaolô chia sẻ...

Cô Nhiệm và Đức cha giáo phận

Cô Nhiệm và cha Cố Hạnh (người duy nhất Đức cha cố Vinhsơn Phaolô truyền chức Linh mục), cha Tín và Sr Là...

BTT GP

bài liên quan mới nhất

Giáo xứ Cao Bình: Mừng lễ thánh Giuse Thợ, cùng nhiều anh chị em sắc tộc khai mạc tháng hoa kính Mẹ

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng