Cộng đoàn tham dự cảm thấy mình như đang chứng kiến và đồng hành với Chúa Kitô trong từng chặng đường thập giá đau khổ của Ngài.
Giáo Hội luôn mời gọi các Kitô hữu chiêm ngắm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu với nhiều hình thức đạo đức khác nhau. Suy niệm cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế bằng hình thức ngắm đứng là một truyền thống tốt đẹp của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, nhất là các xứ đạo nơi các Giáo phận “dòng” miền Bắc, tạo nên một bầu khí kính cẩn và trang nghiêm, hướng mọi người cùng đồng hành, cùng hòa nhập vào từng diễn biến của cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu.
Giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, giữa những xáo động nổi trôi của kiếp người, giữa những thách đố của đời sống đức tin, hôm nay, trong buổi Chiều Thứ Sáu Thánh này, cộng đoàn Giáo xứ Thanh Sơn cùng dừng lại để suy niệm cuộc Khổ nạn của Chúa qua từng diễn biến nơi mỗi Ngắm. Những bài ngắm nguyện thương khó Chúa được vang lên, ngân nga, trầm lắng, khoan thai trong bầu không khí dịu dàng, thanh tịnh không chỉ làm mỗi người tham dự nhớ đến con đường Chúa Giêsu đã đi qua trên hành trình khổ giá mà còn cho họ tâm tình cảm tạ bởi Chúa đã vì yêu thương con người đến nỗi hy sinh mạng sống, chết cho mọi người để mọi người được ơn cứu độ.
Sau 15 ngắm, Giáo xứ tổ chức Tháo đanh Chúa xuống khỏi thập giá, đọc đoạn và rước Chúa quanh khuôn viên Thánh đường để an táng Người trong hang đá. Cộng đoàn sốt sắng tham dự nghi thức được cử hành cách trang trọng và cảm động. Từng đoàn người xếp hàng dài quỳ gối tiến lên hôn kính Chân Chúa nơi hang đá mai táng Người.