Giáo xứ Tà Lùng đón Đức cha Giuse thăm mục vụ

Giáo xứ Tà Lùng nằm sát bên biên giới Việt Nam – Trung Quốc với ngôi Nhà thờ cách cửa khẩu Tà Lùng chưa đầy 1 km. Nơi đây bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề giao thương qua cửa khẩu. Từ gần một năm nay, kinh tế nơi đây gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. “Tuy nhiên, đây lại là cơ hội cho bà con giáo dân nơi đây đi đến Nhà thờ nhiều hơn và đều đặn hơn, thay vì quá bận rộn với công việc làm ăn hằng ngày như trước đây” – một tín hữu nhận định.
 
image29

Tà Lùng là xứ đạo cuối của Giáo hạt Cao Bằng được Đức cha Giuse đến thăm mục vụ trong đợt kinh lý Cao Bằng lần này của ngài. Thánh lễ trọng thể mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ được cử hành lúc 19 giờ 45 trong sự tham dự của đông đảo mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ. Thay mặt cho Giáo xứ, Cha xứ Antôn Bùi Văn Tăng đã nói lên tâm tình hân hoan của đoàn tín hữu nơi xứ đạo xa xôi này khi được đón vị Cha chung của Giáo phận tới thăm mục vụ và nhất là cùng hiệp dâng Thánh lễ trong ngày Đại lễ hôm nay.
 
image27

Giảng trong Thánh lễ, Đức cha chia sẻ với cộng đoàn: Vũ trụ vô cùng bao la rộng lớn nhưng được chính Thiên Chúa dựng nên và yêu thương quan phòng. Chúng ta đây chỉ là những con người bé nhỏ và chỉ là một thiểu số nơi vùng đất này, nhưng chúng ta được lãnh nhận hồng ân cao trọng là nhận biết Thiên Chúa là chủ tể và là Đấng tạo dựng nên muôn loài muôn vật. Hơn thế nữa, chúng ta được diễm phúc nhận biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta và Người hằng yêu thương chăm sóc chúng ta từng người một. Đó là hồng ân và là món quà đức tin mà Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta qua Đức Giêsu Kitô nơi Giáo hội của Người. Chúng ta thật hạnh phúc vì được nhận biết Thiên Chúa và là công dân Vương quốc Tình Yêu của Thiên Chúa, có Chúa Giêsu Kitô là Vua trên hết các vua.
 
image37

Đức cha nhắn nhủ cộng đoàn: Đời sống chúng ta khi được nhận biết Thiên Chúa là Cha và là Vua Tình Yêu phải phản ánh chính Tình Yêu Chúa cho anh chị em xung quanh mình. Đời sống hôm nay chính là một sự chuẩn bị cho đời sống mai sau. Mọi việc tốt lành ta làm cho nhau chính là ta làm cho chính Chúa. Ta hãy sống sao cho xứng đáng trở nên công dân Nước Trời, nơi Đức Giêsu Kitô là Vua hiển trị.
 
image32

Sau Thánh lễ, cộng đoàn giáo xứ quy tụ tại ngôi nhà xứ đơn sơ bên Đức cha Giuse để cùng hàn huyên tâm sự và đặc biệt là cùng chúc mừng ngài nhân dịp sinh nhật lần thứ 31 trong chức Linh mục thừa tác. Bầu khí thực sự ấm tình gia đình, thân thương và gần gũi. Từ các cụ già đến giới trẻ hay thiếu nhi đều quây quần, làm nên một khung cảnh rất ân tình và ý nghĩa. Ước mong đây luôn là bầu khí sống động của xứ đạo Tà Lùng, mọi người hiệp nhất, yêu thương trong đại gia đình đức tin, cùng nâng đỡ nhau sống đạo, chung tay xây dựng Giáo xứ và nỗ lực hơn nữa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho vùng đất này.
 
image36

Xem Album hình ảnh tại đây





 

bài liên quan mới nhất

Đức Thánh Cha Phanxicô và bức họa còn dang dở

bài liên quan đọc nhiều

Công nghị Hồng y: 20 Hồng y mới và 2 vị thánh mới