Giáo xứ Chính Toà: Thánh lễ An táng Ông Anphongso Nguyễn Tiến Lợi

Thánh lễ được cử hành do Đức cha Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri chủ sự. Đồng tế có cha xứ Chính Toà Giuse Trần Đức Hạnh và quý Cha. Cộng đoàn tham dự Thánh lễ có thân bằng quyến thuộc của ông Anphongso và nhiều anh chị em ngoại đạo là bạn hữu, láng giềng của ông.

Ông Anphongso Nguyễn Tiến Lợi sinh ngày 05/8/1949. Ông đã có thời gian hàng chục năm làm Trưởng Ban Hành Giáo của Giáo xứ Chính Toà Cửa Nam. Ông là một người đã quá quen thuộc với mọi người đi dự lễ ở Nhà thờ Cửa Nam bởi một cung giọng lớn và mạnh mẽ, luôn là người xướng kinh trong cộng đoàn. Ông tham gia nhiệt thành vào hội Legio Mariae và là người thay mặt cho cha xứ hàng tuần đưa Mình Thánh Chúa đến cho các kẻ liệt trong Giáo xứ. Ông được Chúa gọi về lúc 7 giờ 15 ngày 15/8/2018 sau thời gian lâm trọng bệnh, hưởng thọ 70 tuổi.

Trong Thánh lễ An táng cầu nguyện cho ông Anphongso hôm nay, Đức cha Giuse chia sẻ: Người Lạng Sơn thường có thói quen coi ngày giờ mỗi khi làm việc gì đó, nhất là trong những biến cố lớn của gia đình như cưới hỏi, ma chay, dựng nhà, khởi nghiệp... Nhưng hai biến cố quan trọng nhất trong đời sống con người là sinh ra và chết đi thì lại chẳng ai có thể coi ngày coi giờ để chọn giờ sinh giờ chết cho riêng mình nhưng phải do Đấng quyền năng là Chúa Tể chọn lựa và trao ban cho chúng ta. Người ban cho ta sự sống và cũng Người gọi ta ra khỏi trần gian này.

Chúng ta mới hiệp cùng toàn thể Hội Thánh mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời cách long trọng và sốt sắng. Cũng ngay trong ngày lễ trọng đó, tại Giáo xứ Cửa Nam này, chúng ta nghe tiếng chuông báo tử của ông Anphongso vang lên. Ông được Chúa gọi vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đây có lẽ không phải ngẫu nhiên. Chúa gọi ông Anphonso về với ngài như một đặc ân cao quý cho người tôi trung suốt đời kiên trung sống đức tin và nhiệt thành phụng sự Chúa cùng hết mình vì mọi người.

Tiếp tục bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ một vài cảm nhận của ngài về ông Anphongso. Ông luôn có mặt trong mọi giờ kinh nguyện hay Thánh lễ ở Nhà thờ Chính Toà này. Trời mưa hay tạnh, trời ấm hay trời lạnh, ông vẫn nhiệt thành trong đời sống thờ phượng Chúa. Cuộc đời ông là một nỗ lực thể hiện niềm tin của mình. Hôm nay trời mưa tầm tã cũng là dấu chỉ cho thấy cuộc đời ông luôn trung thành đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta thương tiếc ông vì ông qua đời, nhưng chúng ta vui mừng với ông vì ông đã được về với Đấng là nguồn cội đã sinh ra ông và ông hằng phụng thờ tín thác.

Cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Giuse đã chủ sự nghi thức Phó dâng và Tiễn biệt cho ông Anphongso tại tiền đường Nhà thờ Chính Toà. Đại diện thân quyến đã nói lời tri ân Đức cha, cảm ơn Cha xứ, quý Cha và cộng đoàn, thân nhân bạn hữu xa gần và mọi người đã động viên thăm hỏi lúc ông Anphongso còn sống và lâm bệnh, cùng thăm viếng và cầu nguyện cho ông lúc qua đời.

Nguyện xin Thiên Chúa mở lượng hải hà xót thương tha thứ mọi lỗi lầm và đón nhận Linh hồn ông Anphongso vào Thiên Đàng.

z1086749202900 b946e2840468cc787727f784a54e475d

z1086750014498 d30f8500eeda7c7be5a2af4ee5643e2b

z1086750564571 6638db84caf961276953f04e45cd77c5

z1086749138714 6a1ddde1d756da9d46dcdac401251748

z1086748776420 6c0af066c08a137f7b86eae2512ab5aa

z1086748835676 86eab3f8ed5fd55ba161f6359a5e6fc1

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 28/4: Thánh Phêrô Channe – Linh mục, tử đạo (1803-1841)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng