Vào lúc 19g00, ngày 01/7/2026, tại nhà thờ Chính toà Lạng Sơn, đã diễn ra thánh lễ ra mắt Hội Gia Trưởng của giáo xứ.
Trước khi bước vào thánh lễ, cha Phêrô Trịnh Văn Nhợi, đặc trách Hội Gia Trưởng, đã có lời chào mừng cha Quản hạt Giáo hạt Lạng Sơn, quý cha, quý thầy, quý dì và cộng đoàn Dân Chúa đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cách đặc biệt cho Hội Gia Trưởng, lần đầu tiên được thành lập.
Khởi đầu Thánh lễ, cha Quản hạt Phaolô Nguyễn Văn Thảo vui chúc mừng vì Giáo xứ Chính toà chính thức có Hội Gia Trưởng cùng tham gia vào mọi hoạt động của giáo xứ. Ngài cầu chúc quý hội viên nhiệt thành cộng tác với nhau để chu toàn bổn phận, góp phần là nên sự sống động của giáo xứ.
Chia sẻ trong bài giảng, cha Giuse Vũ Anh Tuấn khen ngợi Hội Gia Trưởng, mới được thành lập, nhưng đã có 50 quý ông, quý anh tham gia. Ngài nhấn mạnh đến sức mạnh của Hội Gia Trưởng, không phải chỉ vì số đông mà còn vì quý hội viên luôn noi theo gương của thánh Giuse, người gia trưởng gương mẫu cho mọi người gia trưởng.
Thánh Giuse luôn mau mắn trong mọi việc. Ngài chu toàn bổn phận trong gia đình, ngoài xóm làng và nơi cộng đoàn đức tin. Với nghề thợ mộc âm thầm, ngài đã chăm lo cho gia đình và phục vụ mọi người. Ngài cũng chu toàn bổn phận của đời sống đức tin khi hàng năm cùng cả gia đình hành hương đền thờ Giêrusalem. Các hội viên Hội Gia Trưởng cũng phải học với thánh Giuse, luôn mau mắn trong mọi việc nhà cũng như việc nhà Chúa. Cùng nắm tay nhau trong sức mạnh của Chúa thì quý ông sẽ chu toàn bổn phận cách tốt đẹp. Có thể nói rằng “việc gì khó thì có Gia Trưởng”.
Thánh Giuse luôn trung tín với Chúa. Khi biết được ý Chúa trong giấc mộng thôi ngài cũng mau mắn thi hành cách trọn vẹn. Ngài đã trung tín với Chúa cho đến cùng và đã góp phần trong công trình cứu chuộc. Các hội viên Hội Gia Trưởng cần học với thánh Giuse về lòng trung tín: trung tín trong đời sống gia đình và trên mọi nẻo đường Chúa đang dẫn dắt. Người Gia Trưởng trung tín trong giờ kinh và Thánh lễ để nên gương sáng trong gia đình, nơi cộng đoàn và ngoài xã hội.
Thánh Giuse đã luôn chào đón Chúa, không giống như dân làng Ga-đa-ra hôm nay. Sau khi Chúa trừ quỷ và cho nhập vào đàn heo, họ đã ra gặp Chúa không phải để tiếp đón mà để khước từ. Thánh Giuse sẵn sàng đón Chúa và Mẹ về nhà ngay trong nghịch cảnh. Nếu Giuse tố cáo về việc ngoại tình thì Bà Maria sẽ bị ném đá cho đến chết. Ngài chọn con đường âm thầm rút lui, nhưng khi biết được đó là quyền năng của Chúa Thánh Thần Ngài đã quay lại để đón Chúa về nhà. Người Gia Trưởng học với Thánh Giuse đón Chúa vào gia đình mình thì chắc chắn sẽ có gia đình hạnh phúc.
Cha giảng lễ kết luận: sức mạnh của Hội Gia Trưởng không chỉ nằm ở số đông, mà còn ở việc noi gương Thánh Giuse sẵn sàng cộng tác trong mọi việc, luôn trung tín với Chúa và có Chúa ngự trị trong gia đình mình. Cầu chúc cho Hội Gia Trưởng Giáo xứ Chính Toà sống được như thế.
Thánh lễ tạ ơn khép lại với lời tri ân của cha đặc trách Phêrô tới cha Quản Hạt, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh, tu sinh và toàn thể cộng đoàn đã sốt sắng tham dự thánh lễ đặc biệt này. Ngài cầu chúc mọi thành phần luôn mạnh khoẻ, bình an và tràn đầy ơn Chúa. Đặc biệt ngài cầu chúc các hội viên Hội Gia Trưởng luôn nối kết trong yêu thương để trở nên những người Gia Trưởng gương mẫu.
Tạ ơn Chúa cùng với Hội Gia Trưởng và giáo xứ Chính Toà.
Anh Tuấn