Chiều thứ Năm Tuần Thánh
Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu từ Thánh Lễ Tiệc Ly do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Phượng chủ sự. Chúa Giêsu ăn bữa tiệc cuối cùng với các tông đồ, để ly biệt các ngài và đi chịu chết chuộc tội loài người. Trong bữa Tiệc này, Chúa lập Bí Tích Thánh Thể, Bí Tích Truyền Chức Thánh và rửa chân cho các Tông Ðồ, để dạy chúng ta khiêm nhượng, bác ái và hy sinh phục vụ nhau.
Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu rửa chân cho các tông đồ, để tỏ lòng Người thương các ông đến cùng, và để dạy chúng ta sống khiêm nhượng, bác ái và hy sinh phục vụ nhau. Theo gương Chúa Giêsu đã làm, Cha chủ tế Giuse rửa chân cho 12 người, với ý chỉ 12 tông đồ.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha chủ sự rước Mình Thánh Chúa sang nhà tạm phụ ở phía đầu Nhà thờ. Cộng đoàn sốt sắng thờ lạy Thánh Thể và cùng cầu nguyện với Chúa trong Đêm Thánh nơi Vườn Cây Dầu.
Thứ Sáu Tuần Thánh
Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay là ngày Ðại Tang của Hội Thánh, tưởng niệm Chúa Giêsu chết treo trên khổ giá. Vì là ngày Ðại Tang nên không có Thánh Lễ. Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Phượng chủ sự nghi thức suy tôn Thánh Giá và tưởng niệm việc Chúa chịu chết. Nghi thức Phụng vụ của ngày hôm nay gồm có 3 phần: Phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện cho mọi người; Kính thờ Thánh Giá Chúa Giêsu và Rước lễ.
Khởi đầu nghi thức là một thời gian thinh lặng. Cha chủ sự Giuse tiến lên cung thánh, phủ phục trước Bàn thờ; cộng đoàn quỳ gối hợp cùng ngài nhìn lại sự yếu đuối và thân phận tội lỗi của mình – nguyên nhân dẫn đến cuộc khổ nạn của Chúa, và suy niệm về mầu nhiệm Thương Khó Chúa chịu vì ta.
Cộng đoàn được mời gọi cùng chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Giá: Xưa thập giá là hình khổ nhục nhã, nay Chúa Giêsu dùng để chịu chết, hầu đem lại vinh quang, hạnh phúc là ơn cứu rỗi cho chúng ta và mọi người. Thánh giá chính là trung tâm điểm của phụng vụ hôm nay. Khi suy tôn Thánh giá, Giáo Hội cử hành lại sự vinh quang của Thiên Chúa qua cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô; Giáo Hội mời gọi người tín hữu đến dưới chân Thập giá, tôn kính Thập giá, biểu tượng của vinh quang.
Đi đàng Thánh Giá
Trong bầu khí sốt sắng cảm động của chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, Cộng đoàn Giáo xứ Cao Bình cùng suy ngắm 14 chặng Đàng Thánh Giá Chúa.
Con đường Chúa đi là con đường tình yêu. Đỉnh cao của con đường tình này chính là cái chết trên Thập Giá. Đây là dịp để chúng ta tăng thêm niềm hy vọng, vì: "Nếu hạt lúa rơi vào lòng đất, mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi thì mới sinh nhiều bông hạt" (Ga 3, 24). Đây cũng là cơ hội để chúng ta làm mới lại tình thần để can đảm, dấn thân, tiếp bước trên con đường tình này cách triệt để như Chúa, bởi lẽ: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình” (Ga 15, 13).
Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên các chặng đàng Thánh Giá, mỗi người tham dự dõi theo Chúa trên từng chặng đường thương khó của Ngài, để như một cơ hội tốt nhất, chúng ta soi chiếu đời sống đức tin của mình cũng như của cộng đoàn Giáo Xứ theo khuôn mẫu của chính Chúa, Đấng: “Đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mc 10, 35-45), ngõ hầu để cho chiên được sống và sống dồi dào (x. Ga 10, 1-10).
Khi chiêm ngắm và sống mầu nhiệm tình yêu của Chúa ngang qua cuộc khổ nạn trên đường thương khó, mỗi người được mời gọi noi gương Chúa để sống: khiêm nhường, tự hủy, hy sinh, vâng lời, liên đới, tha thứ, yêu thương..., nhờ đó cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta sẽ trở nên một cộng đoàn chan chứa tình yêu thương, sự cảm thông và cùng đồng hành với nhau trên con đường phục vụ Chúa, Giáo Hội và cùng nhau cứu giúp các linh hồn.
Thứ Bảy Tuần Thánh
Phụng vụ Canh Thức Vượt Qua được cử hành trọng thể khi màn đêm đã buông xuống. Giữa sân chính cuối Nhà thờ, Cha chủ sự làm phép ngọn lửa rất lớn, làm phép Nến Phục Sinh và công bố Ánh Sáng Chúa Kitô.
Trong Phụng vụ Thánh Tẩy, Giáo xứ hân hoan đón 7 anh chị em tân tòng được Rửa Tội gia nhập Hội Thánh CHúa. Đây là niềm vui không chỉ với Giáo xứ nhưng còn với cả miền truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng.
Thánh lễ Vọng Phục Sinh được cử hành sốt sắng. "Lần đầu tiên ở Cao Bình, một Tuần Thánh, nhất là Tam Nhật Thánh được cử hành long trọng, đông người tham dự và trang nghiêm sốt sắng như vậy" - ông Tômaso Nguyễn văn Mai, bậc cao niên trong Giáo xứ cho biết.