Giáo xứ Bó Tờ: Mừng Lễ Thánh Tâm Chúa, quan thầy Giáo xứ

“Về nơi đây bên Thánh Tâm Chúa nhân từ. Vì yêu thương Người đã chết treo Thánh Giá. Từ cạnh sườn thâu qua, Người đổ máu nước ra. Qua bí tích lãnh nhận ơn thánh Chúa ban chan hoà” (VỀ NƠI ĐÂY, Mi Trầm).

Sáng thứ Sáu ngày 07/6/2024, Giáo xứ Bó Tờ hân hoan chào đón Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận về thăm mục vụ và mừng lễ Thánh Tâm Chúa.

Gia đình giáo xứ hôm nay còn chào đón các cha, các thầy, tu sĩ nam nữ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa, quý khách về mừng lễ và chung chia niềm vui với giáo xứ.

Trước thánh lễ các đoàn dâng hoa, hương đã dâng lên Thánh Tâm Chúa tâm tình trong ngày lễ.

Thánh lễ diễn ra lúc 10g00 do Đức Giám mục (ĐGM) Giuse chủ tế, các cha cùng cộng đoàn hiệp dâng.

Giáo xứ Bó Tờ thuộc Giáo hạt Cao Bằng, cách Thành phố Cao Bằng khoảng 70 km và Tòa Giám mục khoảng 200km, đa số bà con sinh sống bằng nghề trồng mía đường.

Sau khi cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vinh giới thiệu với cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Bó Tờ thành phần tham dự Thánh lễ, ĐGM Giuse ngỏ lời với cộng đoàn trong phần mở đầu thánh lễ, ý nghĩa của sự quy tụ hôm nay là chính tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại và mỗi người dành cho nhau…

Bài giảng trong Thánh lễ (x.Ga 19, 31-37), ĐGM Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lên “Đấng bị đâm thâu” trên Thập giá với Trái Tim rộng mở, máu và nước chảy ra những giọt cuối cùng.

Thiên Chúa yêu nhân loại, không loại từ và  yêu đến cùng. Ngài mời gọi mỗi người, cách riêng cộng đoàn Giáo xứ Bó Tờ hãy yêu bằng hành động, bằng lời nói, bằng lắng nghe, bằng ánh mắt để cuộc sống không còn khô khan, lạnh giá, không còn hận thù chiến tranh…

Trước khi thánh lễ kết thúc, đại diện chính quyền các cấp từ Lạng Sơn, Cao Bằng chia sẻ niềm vui ngày lễ cùng những người Công giáo và cách riêng bà con Giáo xứ Bó Tờ với những Lẵng hoa tươi thắm.

Thánh lễ kết thúc với tâm tình Tri ân cảm tạ từ vị đại diện Giáo xứ, Phép Lành trọng thể và chung chia niềm vui trong bữa cơm huynh đệ.

Văn Tùng & BTT GP

Hình ảnh ngày mừng lễ:

bài liên quan mới nhất

Các bài Suy niệm Chúa Nhật XIII Thường niên, năm B: này bé, chỗi dậy đi...

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng