Bó Tờ là giáo xứ có đa số anh chị em giáo hữu là người dân tộc Tày và Nùng. Nghề chủ yếu của bà con nơi đây là trồng mía. Những ngày này, bà con đang trong vụ thu hoạch mía và ép đường, hầu như nhà nào cũng có lò ép và nấu đường thủ công. Những phên đường Bó Tờ từ lâu đã nổi tiếng thơm ngon và có vị ngọt đặm đà.
Mặc dù thật bận rộn trong mùa vụ nhưng khi đón Đức cha đến thăm, mọi người vẫn hiện diện thật đông để chào thăm ngài và nhất là hiệp dâng Thánh lễ. Bà con mang đến những gói đường vừa nấu hôm nay vẫn còn nóng hổi để làm quà cho Đức cha. Những cuộc gặp gỡ thật gần gũi và thân thương.
Thánh lễ do Đức cha Giuse cử hành vào lúc 19 giờ 30 tại thánh đường Giáo xứ có sự tham dự của mọi thành phần Dân Chúa nơi đây. Ngỏ lời với Cộng đoàn, Đức cha Giuse nói: Mỗi lần đến thăm Giáo xứ Bó Tờ, lòng tôi luôn trào dâng những cảm xúc thật đặc biệt, cảm nhận một sự thn thương gần gũi của bà con giáo dân nơi đây. Tôi cũng cảm nhận được sức sống đang ngày càng mạnh mẽ của giáo xứ này, cảm nhận được nơi anh chị em niềm vui đức tin mạnh mẽ.
Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng với ngài tiếp tục cử hành Thánh lễ với tâm tình mùa Giáng Sinh mừng Ngôi Lời Nhập Thể và mừng Thánh gia thất để cầu nguyện cho giáo xứ cũng như cho mỗi gia đình và từng người.
Giữa thời tiết mưa phùn gió bấc mùa đông biên giới, nơi giáo xứ Bó Tờ vẫn ánh lên chan chứa niềm vui đức tin và sự ấm áp của tình Chúa tình người. Cuộc thăm viếng của Đức cha là niềm khích lệ cho Cộng đoàn Dân Chúa Bó Tờ trong hành trình sống đạo và loan báo đức tin cho mọi người xung quanh.
Một Năm mới đã khởi đầu đang mở ra cho Giáo xứ Bó Tờ những hy vọng mới cho sự phát triển mới. Với ơn Chúa, tin rằng mỗi người tín hữu nơi đây sẽ nỗ lực xây dựng Gia đình Đức tin và thông truyền Đức tin trong chính đời sống thường nhật của mình. Một vài hình ảnh: