Đức Thánh Cha tiếp Học viện Kinh Thánh Phanxicô ở Giêrusalem

Ngày 15/01 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thiết lập Học viện Kinh Thánh Phanxicô ở Giêrusalem, Đức Thánh Cha đã tiếp các thành viên của Học viện, khuyến khích mọi người theo đuổi công việc âm thầm và đầy say mê trong việc kết hợp Kinh Thánh với nghiên cứu khảo cổ, tiếp tục đưa ra những bằng chứng về nguồn gốc Kitô giáo.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng với Thư viện và Bảo tàng, Học viện đã và đang tiếp tục thúc đẩy các cuộc khai quật khảo cổ quan trọng, ở nhiều địa điểm khác nhau, đưa ra những phát hiện có giá trị. Theo ngài, điểm đặc biệt của Học việc là kết hợp nghiên cứu Kinh Thánh và thực hiện các khảo cổ học ở các địa điểm thánh.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng tình yêu của các tu sĩ Phanxicô đối với các bản văn Kinh Thánh là một tình yêu “được đặt nền tảng trên cùng một ý muốn của Thánh Phanxicô”. Ngài giải thích, đối với Thánh Phanxicô, sự hiểu biết Lời Chúa, và ngay cả việc nghiên cứu Lời Chúa, không phải là những vấn đề nghiên cứu đơn thuần, nhưng là những kinh nghiệm có tính chất khôn ngoan, mà mục đích của nó, trong đức tin, là giúp mọi người sống Tin Mừng tốt hơn và để làm cho họ trở nên tốt”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cách tiếp cận Kinh Thánh bằng cách nhắc lại tác phẩm Breviloquium của Thánh Bonaventure thành Bagnoreggio, trong đó ngài viết rằng để đón nhận hồng ân Lời Chúa, điều cần thiết là “đến với Chúa Cha của ánh sáng với đức tin đơn sơ và cầu nguyện với tâm hồn khiêm nhường, để Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần, ban cho chúng ta sự hiểu biết đích thực về Chúa Giêsu Kitô, và cả tình thương, cùng với sự hiểu biết đó”.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người không đánh mất cách tiếp cận Kinh thánh này. Việc nghiên cứu cách nghiêm túc và khoa học các nguồn Kinh Thánh, được làm phong phú nhờ những cập nhật về phương pháp và các ngành liên quan, phải luôn được liên kết với cuộc sống của  dân thánh Chúa và hướng tới việc phục vụ về mục vụ trong sự hoà hợp và hữu ích cho đoàn sủng của các tu sĩ trong Giáo hội.

Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả những người hiện diện lắng nghe và hiểu rõ hơn Lời Người, làm cho Lời vang vọng trên thế giới một cách dễ hiểu vì “công việc kín đáo và đầy hăng say của anh chị em quý giá hơn bao giờ hết” .

Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Thánh Địa, nơi Học viện hiện diện. Ngài nhìn nhận “tình hình hiện tại của Thánh địa và các dân tộc sinh sống ở đó liên quan đến chúng ta và làm chúng ta đau buồn”, mời gọi mọi người “cầu nguyện và hành động không mệt mỏi để thảm kịch này chấm dứt”.

Nguồn: vaticannews.va

bài liên quan mới nhất

Ngày 29/4: Thánh Giuse Nguyễn Duy Tuân. Linh mục, tử đạo (1811 - 1861)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng