Đức cha Giuse chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Thất Khê.

57303480 285905705629293 1531417516201476096 n

Đức cha Giuse và đoàn cùng đi với ngài đã trải qua gần 10 tiếng hành trình từ Nhà thờ Hà Giang về tới Thất Khê. Tạ ơn Chúa đã ban cho một chuyến đi bình an dầu đường đi hết sức gian nan hiểm trở và nhiều dốc đèo. 

Lúc 19 giờ 15, Đức cha chủ sự nghi thức Sám hối. Ngài hướng dẫn Cộng đoàn hiện diện hồi tâm, xét mình để lãnh nhận Bí tích Hoà Giải hầu chuẩn bị hồn mình xứng đáng lãnh nhận ân sủng của Chúa trong Tuần Thánh này. Thật cảm động khi có những tín hữu đã hàng chục năm nay mới đến Toà Giải tội.

 
53755377 285816348971562 1535066301372825600 n

Vào lúc 20 giờ 45, khi Cộng đoàn xưng tội đã xong, Đức cha chủ sự Thánh lễ ngày Thứ Hai Tuần Thánh. Có lẽ đây là Thánh lễ được cử hành muộn nhất ở Thất Khê trừ Đêm Canh Thức Phục Sinh và lễ Giáng Sinh hàng năm. Dẫu vậy, Cộng đoàn tham dự rất trang nghiêm và sốt sắng. Đức cha mời gọi Cộng đoàn sống tâm tình Tạ ơn Chúa đã ban cho mỗi người những giờ phút hồng ân để sám hối nhìn nhận những lỗi lầm của mình mà bước đến Toà Giải Tội, làm hoà cùng xin lỗi Chúa và tha nhân, đổi mới cuộc đời hầu lãnh nhận trọn vẹn Ơn Chúa Cứu Chuộc. Đức cha cũng mời gọi Cộng đoàn cầu nguyện cho những anh chị em tín hữu mà đang xa rời đức tin, sống trong tình trạng tội lỗi biết trở về với lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa và vòng tay của Cộng đoàn.

Trong bài giảng, Đức cha khởi đi từ cầu chuyện trình thuật của Tin Mừng về anh em Lazaro, Maria và Martha để giúp cộng đoàn ý thức về lòng yêu mến Thiên Chúa để đáp trả lại tình Chúa yêu ta. Chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa Giêsu cũng chính là chiêm ngắm lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa - Đức cha nhấn mạnh. Chúng ta cảm nhận tình yêu của Chúa phủ lấp mọi biến cố đời ta. Chúng ta được mời gọi luôn yêu mến Thiên Chúa. Tình yêu với Chúa không chỉ trên đầu môi chót lưỡi hay qua những hành động bề ngoài, nhưng còn trong chính nội tâm, phản chiếu ra cuộc sống thường nhật của chúng ta. Chúng ta đón nhận ơn Chúa tràn trề trong cuộc sống thì cũng cần bày tỏ tình yêu với Chúa bằng nếp sống đạo đức, yêu mến thực thi luật Chúa mỗi ngày trong đời sống và quảng bá tình yêu của Chúa cho mọi người.

 
57076226 285816802304850 3558042811716599808 n

Thánh lễ kết thúc với tâm tình Mục tử và Phép lành của Đức cha Giuse cho toàn thể Cộng đoàn Phụng vụ lúc 21 giờ 35. Ngay sau đó, ngài đã lên đường trở về Toà Giám mục Lạng Sơn cách đó 70km, kết thúc chặng thứ nhất của hành trình Mục vụ tới các xứ đạo qua hàng ngàn cây số đường vùng rừng núi biên giới Lạng Sơn - Cao Bằng và Hà Giang.

Ngày mai, thứ Ba Tuần Thánh, Đức cha và quý Cha trong Giáo phận sẽ tĩnh tâm năm. Buổi tối cử hành Sám hối và Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Toà. Ngày hôm sau tức thứ Tư Tuần Thánh, Đức cha sẽ chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu - Ngày Hội Dân Chúa. Sau đó ngài tiếp tục hành trình tới với các xứ đạo vùng Lạng Sơn của Giáo phận.

 
57052390 285816452304885 7857774171340668928 n

bài liên quan mới nhất

Ngày 02/5: Thánh Athanasiô, Giám mục Tiến sĩ Hội thánh (295-373)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng