Chặng đàng Thánh Giá của Đức Phanxicô

Đức Phanxicô cử hành thánh lễ chúa nhật Lễ Lá tại Vatican, 24 tháng 3 năm 2024. © Vatican Media/IPA/SIPA

Khi tuần lễ Phục sinh bắt đầu, Đức Phanxicô, người đứng đầu Giáo hội Công giáo 87 tuổi, dù đã yếu nhưng ngài cho thấy ngài chưa muốn bỏ cuộc.

“Cho đến bây giờ, tôi chưa có cảm giác này, nhưng bây giờ chúng ta có thể nói: chúng ta đang ở trong bầu khí cuối triều”. Những lời này là lời của một giám mục khá thận trọng, người quan sát giữ một khoảng cách, quen thuộc từ lâu với Vatican nhưng không ở bất cứ phe nào, chống hay ủng hộ Đức Phanxicô. Tình trạng sức khỏe của ngài lúc nào cũng là chủ đề thời sự trong những tháng vừa qua ở Vatican.

Tháng 12 năm ngoái, ngài đã 87 tuổi, ngài bị một loạt bệnh và phải nhập viện. Ngày càng khó để ngài có thể đứng dậy một mình khỏi ghế, ngài đã hủy nhiều tiếp kiến, nhiều chuyến đi quan trọng, và dù ngài có mặt trước công chúng trong hầu hết sự kiện, nhưng ngài phải trả giá bằng những cố gắng vô cùng lớn, ngài phải nhờ các phụ tá đọc các bài phát biểu, và Chúa Nhật vừa qua ngài đã không giảng trong thánh lễ Lễ Lá.

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô giữ im lặng trong thánh lễ chúa nhật Lễ Lá

Không từ nhiệm

Tuần lễ Phục sinh sắp bắt đầu, một tuần lễ căng thẳng với nhiều nghi thức phụng vụ dài lâu, đúng là chặng đàng thập giá của ngài, ngài sẽ sống trong thể xác của mình suốt chặng đàng của Chúa Kitô. Nhưng không có chuyện từ nhiệm như Đức Bênêđictô XVI. Ngài nhắc lại chuyện này trong quyển tiểu sử phỏng vấn vừa được phát hành, xem khả năng từ nhiệm là một “giả thuyết xa vời” và “không có lý do nghiêm túc nào để xem xét”. Thêm một lần nữa, ngài xem Vatican là “chế độ quân chủ tuyệt đối cuối cùng ở châu Âu”.

Bài đọc thêm: Tiểu sử của Đức Phanxicô: “Tôi sẽ không bao giờ được gọi là giáo hoàng danh dự”

Điều này làm cho các nhà vatican học ở Rôma quan tâm, họ biết rõ giáo hoàng có tính độc tài này – chính ngài cũng công nhận – ngài thường quyết định một mình và đôi khi tàn bạo. Một người trong số họ nói đùa: “Nếu Vatican là chế độ quân chủ tuyệt đối cuối cùng ở châu Âu thì ngài sẽ là nhà vua chuyên chế. Giáo hội công giáo đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết”.

Quả thực, mọi thứ đang lung lay trong hàng ngũ! Những tranh cãi tiếp tục. Về cái gọi là tuyên bố “Fiducia supplicans” để chúc phúc cho các kết hợp đồng tính, điều mà rất nhiều giám mục lên tiếng phản đối. Việc “bịt miệng” những người (rất) bảo thủ. Về quan điểm ngoại giao khi ngài trả lời phỏng vấn, Ukraine nên “can đảm thương thuyết”, dùng hình ảnh của nhà báo đặt câu hỏi gợi ý dùng “cờ trắng” để đối diện với Nga đã tạo một cơn sốc.

Bài đọc thêm: Đức Phanxicô kêu gọi “thương thuyết” để “chấm dứt chiến tranh”

Chương trình quá nặng

Những chuyện này không ngăn ngài tiếp tục tranh luận. Quan điểm của ngài được đăng trên trang nhất các báo quốc tế. Càng bị chỉ trích, ngài càng muốn chứng tỏ ngài giữ vững tay chèo “con thuyền” Giáo hội, theo từ ngữ Đức Bênêđictô XVI dùng trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng của ngài. Mỗi ngày hoặc gần như vậy, một cuộc gặp, một sự kiện, bổ nhiệm một hồng y hoặc một người phụ trách địa vị chủ chốt trong Giáo triều… – và một khả năng đang mờ dần…của một chuyến tông du Indonesia, Đông Timor, Papua Tân Ghinê vào mùa hè này, quyển sách sẽ ra về Đức Bênêđictô XVI vào tháng 9 ở Ý – tầm nhìn của ngài về người tiền nhiệm mà người ta cho rằng hai tầm nhìn ngược nhau, quyển sách đang được chờ đợi – , sau đó là Thượng hội đồng sẽ tiếp tục vào tháng 10, trước năm 2025 là Năm Thánh của Giáo hội công giáo, một sự kiện lớn với nhiều nhiều buổi sinh hoạt cho giáo dân diễn ra 25 năm một lần.

Bài đọc thêm: Giáo hoàng Argentina, châu Âu và chiến tranh

Ngài hết hơi không? Nữ tu người Pháp Nathalie Becquart, bạn thân của ngài cho biết: “Dù sao, ngài sẽ chết khi làm việc, ngài không phải là người lo cho bản thân, ngài sẽ cống hiến những gì ngài phải cống hiến cho đến cùng”, sơ được Đức Phanxicô bổ nhiệm làm phó tổng thư ký Thượng Hội đồng, một hội nghị chuyên đề suy tư sâu rộng về Giáo hội trong nhiều năm, Đức Phanxicô muốn thay đổi.

Những người gần ngài làm thành một khối. Nhưng không phải chỉ có họ. Những người làm việc hàng ngày với Vatican không nhận thấy quyền lực đang suy giảm. Bà Florence Mangin, đại sứ Pháp tại Tòa Thánh ghi nhận: “Chúng tôi thấy sức khỏe ngài yếu, điều này không có gì lạ với người đã 87 tuổi, nhưng chúng tôi không cảm thấy có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hoạt động của Tòa thánh. Tin tức của Tòa Thánh vẫn còn căng thẳng. Chúng tôi luôn có những yêu cầu. Chúng tôi không cảm nhận được sự suy giảm hoạt động, thậm chí, ngược lại, sinh hoạt tăng lên khi Năm Thánh đến gần. Tôi nghe một số người nói về sự kết thúc của triều, đó là cách nói tôi không chấp nhận. Có điều gì đó nghịch lý trong mong chờ của nhiều nhà quan sát về tương lai và hoạt động bền vững của triều giáo hoàng. Đức Phanxicô rất có mặt. Ngài có những lời nói mạnh mẽ và có nhiều dự án”. Cho đến hơi thở cuối cùng.

lepoint.fr, Jérôme Cordelier, Rôma, 2024-03-25

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 28/4: Thánh Phêrô Channe – Linh mục, tử đạo (1803-1841)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng