Cha Patton: Thánh Địa không phải là chiến trường mà là vùng đất của tình huynh đệ và hòa bình

Cha Patton 

Vào ngày cử hành Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, các linh mục dòng Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ bên bờ sông Giođan, tại Al Maghtas, nơi Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa. Sau 57 năm, lối đi, nơi từng là bãi mìn, giờ đây được khai thông.

Sáng Chúa Nhật ngày 7/1, cha Francesco Patton đã cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa với vài trăm tín hữu tham dự tại Al Maghtas, bên bờ sông Jordan, bất chấp những hạn chế về khả năng di chuyển do cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza. Cha nói: “Chúng tôi đã dâng Thánh Lễ, chỉ cách nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa vài mét, và gần nơi Chúa chịu cám dỗ, để tái tuyên xưng đức tin và cầu xin được bảo vệ khỏi những cám dỗ, đặc biệt là những cám dỗ đang gây đau khổ cho vùng đất này: bất công, bạo lực và chiến tranh”.

Trong Thánh Lễ, bé Nicholas Giovanni của một gia đình Công giáo ở Giêrusalem cũng được rửa tội.

Vào cuối Thánh Lễ, con đường nối trực tiếp từ đền thánh Gioan Tẩy Giả thuộc Dòng Phanxicô đến bờ sông Giođan cũng được mở lại. Con đường này từng bị đóng do bãi mìn còn sót lại sau Cuộc chiến Sáu ngày năm 1967.

Nguồn: vaticannews.va

bài liên quan mới nhất

Thứ Ba tuần V Phục Sinh: "Thầy ban bình an của Thầy cho các con"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng