Bà Yaffa Adar 85 tuổi, con tin Hamas sống sót nhờ tiếng hát của ca sĩ Andrea Bocelli

Bà Yaffa Adar đọc thư của ca sĩ Andrea Bocelli gởi cho bà.

Hơn một trăm ngày kể từ ngày bắt đầu cuộc chiến giữa Hamas và Israel, 132 con tin vẫn còn bị tổ chức khủng bố bắt giữ. Bà Yaffa Adar, 85 tuổi, cựu con tin được thả vào tháng 11 năm 2023, cho biết ca sĩ Andrea Bocelli có một vị trí đặc biệt giúp bà đứng vững trong thời gian bị giam cầm.

Đến nay đã hơn một trăm ngày kể từ khi cuộc chiến đẫm máu ngày 7 tháng 10 giữa Israel và Hamas. Trong số 240 người Israel bị bắt làm con tin vào đầu tháng 10, 132 người vẫn còn bị tổ chức khủng bố ở Gaza giam giữ.

Bà Yaffa Adar may mắn được thả vào cuối tháng 11, bà là người lớn tuổi nhất trong số các con tin bị Hamas bắt cóc, bà bị những người vũ trang bắt giữ khi bà đang ở nhà riêng ở kibbutz Nir Oz. Trong 49 ngày bị giam cầm, bà có một thói quen đặc biệt để cố gắng giữ vững tinh thần. Sau khi được trả tự do, kênh 12 của Israel phỏng vấn bà, bà cho biết mỗi buổi sáng bà thường ngân nga một giai điệu của ca sĩ giọng nam cao Andrea Bocelli hát, bà đặc biệt yêu thích ca sĩ Bocelli. Vài tuần sau bà nhận một bất ngờ rất thú vị.

Tháng 12, bà nhận thư của ca sĩ Andrea Bocelli. Ông cảm động trước tình cảm bà dành cho ông. Xúc động, ông viết thư cho bà bằng tiếng Anh: “Tôi chưa bao giờ có thể nghĩ một ngày nào đó tiếng hát khiêm nhường của tôi, ơn phi thường Chúa ban cho tôi lại có thể quan trọng đến như vậy. Không có phần thưởng nào, không có tiếng vỗ tay, không có vinh dự, không có công nhận nào có giá trị bằng lời nói của bà, tôi đảm bảo với bà, tôi sẽ không bao giờ quên bà. Từ nay trở đi, nhờ bà, tôi sẽ hát với một nhiệt huyết mới, niềm tin mới, một nghị lực mới.”

Xóa đi ký ức đau thương

Phản ứng của bà Yaffa Adar khi đọc bức thư của ca sĩ được quay phim. Được đăng trên YouTube, đoạn video quay cảnh bà như trên mây, bà không ngờ lại có một bất ngờ lớn như thế. Bà nở nụ cười rạng rỡ khi cháu gái của bà dịch thư sang tiếng do thái cho bà, bà được biết ca sĩ Bocelli muốn tổ chức cho bà một buổi hòa nhạc riêng. Andrea Bocelli viết, ông hy vọng có thể trực tiếp gặp bà Yaffa và hát cho bà nghe để bà có thể “xóa bỏ, càng nhiều càng tốt, ký ức đau đớn về những ngày khủng khiếp mà tôi không thể tưởng tượng được”.

Ôm lá thư vào lòng, bà vui mừng cho biết thư của ca sĩ là một vinh dự cho bà. Bức thư không chỉ thể hiện tấm lòng nhân hậu và tấm lòng khiêm tốn của ca sĩ, mà còn thể hiện sự quan tâm cảm động mà ông dành cho những người hâm mộ ông.

Nhưng nhất là, kinh nghiệm của bà Yaffa Adar nhắc nhở chúng ta âm nhạc có sức mạnh mạnh mẽ như thế nào không chỉ trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, mà còn trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của chúng ta.

fr.aleteia.org, Cerith Gardiner, 2024-01-16

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn

bài liên quan mới nhất

Thứ Hai tuần V Phục Sinh: “Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng