Sáng thứ Hai, ngày 29/9/2025 Giáo xứ Mỹ Sơn hân hoan chào đón quý cha trong Giáo phận trở về Nhà thờ Mỹ Sơn trong ngày mừng lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae-Bổn mạng Giáo xứ. Mặc dù thời tiết mưa bão, nhưng cộng đoàn Dân Chúa, khách mời vẫn hiện diện đông đủ trong ngày lễ.
Thánh lễ được diễn ra lúc 10g00 do cha chính xứ Mỹ Sơn (cũng là Tổng Đại diện) Giuse Nguyễn Ngọc Thể - chủ tế, Quý cha trong Giáo phận cùng đồng tế với ngài, quý tu sỹ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh, quý Hội đồng Mục vụ các Giáo xứ, cộng đoàn Dân Chúa cùng quý khách sốt sáng tham dự.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Giuse nói đến vai trò lịch sử cứu độ và việc mừng lễ nơi 3 Tổng Lãnh Thiên Thần với sứ vụ của mình để làm sáng tỏ và sáng danh Chúa.
Giảng Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Giuse đã làm nổi bật nơi các Tổng LÃnh Thiên Thần: Michael, có nghĩa: “Ai ví bằng Thiên Chúa”; Gabriel, có nghĩa: “Sức Mạnh của Thiên Chúa” hay là “Anh hùng của Thiên Chúa”; Rafael, có nghĩa: “Thiên Chúa cứu giúp”…
Với ý nghĩa Lời Chúa (x.Ga 1, 47-51) việc các Thiên Thần lên lên, xuống xuống là để ơn Chúa qua trung gian được nối vơis con người và con người được nối với Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ đã thay lời cho cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo xứ bày tỏ niềm tri ân, cảm tạ Thiên Chúa, cám ơn quý cha cùng mọi người đã không quản ngại khó khăn về thời tiết để cùng hiêp dâng thánh lễ mừng kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae-Bổn mạng, cầu nguyện cho Giáo xứ.
Xuân Hùng-Phạm Hương & BTT