Giới trẻ nói: “Với giáo hoàng này, Giáo hội trở nên trẻ trung hơn”

Ngài mang lại sức sống cho Giáo hội. Giáo hội đang già đi và với giáo hoàng này, Giáo hội đang trở nên trẻ trung hấp dẫn hơn”. 

Một triệu rưỡi thanh niên đã đổ xô xâm chiếm Công viên Tejo rộng 90 mẫu đất bên bờ sông Tagus ở Lisbon, ngày 5 tháng 8 năm 2023. Tối thứ bảy, hãng tin I.Media gom các chứng từ và mong chờ của các bạn trẻ trong buổi tối canh thức với Đức Phanxicô.

Các bạn trẻ ở lại tại chỗ đêm hôm đó để chờ thánh lễ bế mạc ngày chúa nhật 6 tháng 8. Ở mọi nơi, tràn trên cả hai bên cây cầu khổng lồ Vasco de Gama, trên đường phố, trong các khu vườn, các bạn trẻ hăng hái, hãnh diện giương cao các cây cờ càng cào càng tốt, làm cho bầu khí mang một nét lễ hội tưng bừng chưa từng thấy. Xen vào là các điệu nhảy, tiếng reo hò tập hợp, các bài hát nhóm, mọi con đường của thế giới giao nhau tại đây trong bóng hoàng hôn, mặt trời lặn thắp sáng bầu trời vàng hồng, đốt cháy những hình ảnh trên không trên màn hình khổng lồ. 

“Ở đây chúng tôi cảm thấy mình không đơn độc”

Tập trung dọc theo sông Tagus, các bạn trẻ bao quanh một cấu trúc ống kim loại khổng lồ, nơi Đức Phanxicô chủ sự buổi canh thức. Trên một bãi cỏ vuông vức, anh Sebastian, 22 tuổi, đến từ Zambia cùng với một nhóm chín người, anh tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới đầu tiên của mình. Anh sôi nổi nói: “Tôi không ngờ có đông người như thế, tôi không hình dung tôi được ngắm cảnh sông như thế này! Nếu tôi phải giữ lại một thông điệp cho ngày này, thì đó là Chúa đã ban phát cho tất cả. Đúng vậy. Tất cả là của Chúa,” anh nói trong tiếng nhạc phát ra làm rung chuyển trái đất dưới chân anh.

Xa hơn một chút là Daniel, 23 tuổi, tình nguyện viên đến từ Colombia. Anh ở trong nhóm canh tân dự tòng. Anh đội chiếc mũ có logo Ngày Thế Giới Trẻ, anh nói: “Ở đây chúng tôi không cảm thấy mình đơn độc. Đức tin của tôi trong những ngày này bị chấn động và những khoảnh khắc gặp gỡ này làm chúng tôi được vững mạnh hơn, được cảm thấy mình được đồng hành”.

“Với giáo hoàng này, Giáo hội trở nên trẻ trung hấp dẫn hơn”

Ngày Thế Giới Trẻ mang đến cho anh Daniel “sức mạnh để vượt qua những vấn đề của anh, những lo lắng hàng ngày của anh. Anh không ngần ngại khẳng định: “Và Đức Phanxicô là người mà người trẻ chúng tôi cần. Ngài mang lại sức sống cho Giáo hội. Giáo hội đang già đi và với giáo hoàng này, Giáo hội đang trở nên trẻ trung hấp dẫn hơn”.

Dọc theo các hàng rào, cô Sara ôm chặt lá cờ Albania của cô. 17 tuổi, cô đến đây để “sống kinh nghiệm tuyệt vời với những người trẻ từ khắp nơi trên thế giới và để nhận một cái gì đó mới mẻ cho đức tin của cô”. Thông điệp mà cô muốn mang về cho đất nước cô sau sự kiện này là thông điệp đoàn kết. Noemi, bạn của cô ở bên cạnh cô, rất xúc động khi thấy những người đến từ khắp nơi trên thế giới, không quen biết nhau, nhưng rất vui khi được gặp nhau. Cô nói: “Chúng tôi ở đây với một lý do duy nhất: gặp Chúa Kitô và tạ ơn Ngài”.

“Chúng tôi là người Argentina như ngài!”

Trên lối đi là bốn cô Argentina 17 tuổi, họ cùng một nhóm 42 bạn trẻ của một trường nữ sinh đã vượt Đại Tây Dương để đến đây, họ khoác tay nhau đi dạo. Họ nói: “Chúng tôi là người Argentina như ngài, vì thế với chúng tôi, ngài rất gần gũi”, hôm thứ sáu, giữa đám đông đi Đàng Thánh Giá, họ đã dừng xe ngài lại để mời ngài ly trà maté truyền thống của quê hương họ.

Họ nói tiếp: “Chúng tôi sẽ giữ vững, rằng tình yêu của Chúa có thể làm được mọi thứ. Chúng tôi đã gặp nhiều người từ Venezuela, từ Honduras, họ đang trải qua những cuộc khủng hoảng kinh tế rất khó khăn, chúng tôi biết họ đã hy sinh rất nhiều để đến đây, vì thế, đúng, tình yêu có thể làm được mọi thứ”.

Marta An Nguyễn dịchInternational

Nguồn: giaophanlongxuyen.org

bài liên quan mới nhất

Ngày 28/4: Thánh Phêrô Channe – Linh mục, tử đạo (1803-1841)

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng