“Ai làm tổn thương một phụ nữ là xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng sinh ra từ phụ nữ”

Ca đoàn thiếu nhi từ một số quốc gia tham dự thánh lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ngày 1-1-2024

tại Đền thờ Thánh Phêrô | © Vatican News

Đức Phanxicô lên trên tiếng trong thánh lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời: “Mọi xã hội đều cần đón nhận ơn của phụ nữ, của mọi phụ nữ, tôn trọng họ, bảo vệ họ và hiểu giá trị của họ”.

Đức Phanxicô để Quốc vụ khanh Pietro Parolin cử hành thánh lễ, nhưng ngài giảng bài giảng trước khoảng 7.000 tín hữu.

Đức Maria là “con đường được Thiên Chúa chọn; đó là đích đến của rất nhiều người, nhiều thế hệ đã chuẩn bị từng chút một cho việc Chúa đến trong thế giới. Thiên Chúa mở lịch sử qua Mẹ Maria, qua sự nhập thể của Chúa Giêsu nơi Mẹ, trong tính liên tục của tất cả các câu chuyện trong Kinh thánh”.

Mẹ Thiên Chúa, một tín điều

Đức Phanxicô khẳng định: “Mẹ Thiên Chúa là một tín điều của đức tin và cũng là một tín điều của hy vọng. Như tín hữu Êphêsô ngày xưa, những tín hữu kitô can đảm, họ đã tuyên xưng Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa”.

Ngài giải thích: “Chào đón Mẹ bước vào cuộc đời mình không phải là một lựa chọn do lòng mộ đạo, nhưng do đòi hỏi của đức tin. Nếu chúng ta muốn là tín hữu kitô, chúng ta phải là những người con của Đức Mẹ”, Đức Phanxicô trích dẫn bài giảng của Thánh Phaolô VI trong chuyến đi mục vụ đến Sardinia ngày 24 tháng 4 năm 1970.

Tái khám phá “khuôn mặt nữ tính” của Giáo hội

Ngài giải thích thêm: “Giáo hội cần Đức Maria để khám phá lại khuôn mặt nữ tính của mình, để phụ nữ và sinh sản thông qua mục vụ được thực hiện bằng chăm sóc, quan tâm, kiên nhẫn và lòng can đảm của người mẹ”. Trong buổi tiếp kiến với Ủy ban Thần học Quốc tế ngày 30 tháng 11, Đức Phanxicô kêu gọi Giáo hội phải “giải nam tính hóa”.

Theo Đức Phanxicô, Giáo hội phải “giải trừ nam tính hóa”

Ngày 1 tháng 1 năm 2024, ngày lễ Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời

tại Đền thờ Thánh Phêrô | © Vatican News

Ngài lên tiếng: “Thế giới cần nhìn vào các bà mẹ và phụ nữ để tìm thấy bình an, thoát khỏi vòng xoáy bạo lực và hận thù, và trở về với cái nhìn nhân hậu và trái tim nhân loại. Thế giới phải hướng về phụ nữ và các bà mẹ để tìm thấy hòa bình, thoát khỏi bạo lực và hận thù. Và mọi xã hội phải tôn trọng, yêu mến và quý trọng mỗi phụ nữ, nhận biết ai làm tổn thương dù chỉ một phụ nữ cũng là xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng sinh ra từ một phụ nữ”, ngài đau buồn khi tin tức về các vụ giết hại phụ nữ đặc biệt đánh dấu những tuần cuối cùng của năm 2023 ở Ý.

Thời đại thiếu vắng hòa bình của chúng ta cần một Người Mẹ tái lập gia đình nhân loại. Chúng ta hãy nhìn lên Đức Maria để trở thành những người xây dựng hiệp nhất, chúng ta làm điều này với sự sáng tạo của Mẹ, như người mẹ săn sóc con cái mình: Mẹ quy tụ con cái lại, lắng nghe nỗi buồn, an ủi và lau nước mắt cho chúng”. Đức Phanxicô mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng một biểu tượng Đức Trinh Nữ đang cho con bú.

Lời mời gọi dâng Năm Mới cho Mẹ Thiên Chúa

Đức Phanxicô kêu gọi giáo dân giao phó năm mới cho Mẹ Thiên Chúa, dâng đời sống cho Mẹ. Với tấm lòng dịu dàng, Mẹ mở ra với sự sống. Vì Mẹ đưa chúng ta đến với Chúa Giêsu, thời điểm viên mãn của mọi thời đại. Trích dẫn một đoạn văn của Martin Luther bình luận về bức thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu  Galata, Đức Phanxicô giải thích, “không phải thời viên mãn mang Con Thiên Chúa đến nhưng trái lại, việc Con Thiên Chúa đến đã mang lại thời viên mãn”.

Đức Phanxicô kết luận: “Ước mong năm nay chúng ta được tràn đầy tình từ mẫu dịu dàng của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa”.

Ngày 1 tháng 1 năm 2024 cũng là ngày đánh dấu Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 57 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và Hòa bình”. Nhân dịp này, Vatican đã công bố thông điệp thường niên của Đức Phanxicô, năm nay tập trung vào những thách thức do sự phát triển trí tuệ nhân tạo đặt ra.

Các ca sĩ Ngôi sao Thụy Sĩ dự thánh lễ với Đức Thánh Cha

Đức Phanxicô cử hành thánh lễ năm mới tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 1 tháng 1 năm 2024 với các bài hát của Pueri Cantores được các ca đoàn thiếu nhi từ một số quốc gia hát. Các em đại diện cho các ca sĩ  Ngôi sao Thụy Sĩ, trong số này có các em Lukas, Annina, Melanie và Louis. Cùng với Ines và Nils đến từ Đức, Lukas có trong các em dâng của lễ trong trang phục lễ hội và đội vương miện lấp lánh. Sau thánh lễ, em Lukas nói: “Với con, đó là giây phút đặc biệt. Lúc đầu con cảm thấy rất hào hứng, nhưng sau đó con cảm thấy như con ở gần một vị vua thực sự và giáo hoàng Phanxicô còn còn bắt tay chúng con”.

Nguồn: phanxico.vn

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Hai tuần V Phục Sinh: “Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy”

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng