“Chúa kêu gọi con về trình diện với Chúa Chúa ơi. Chúa tới gọi con về. Con xin từ giã cuộc đời về với Chúa Chúa ơi” (Chúa Tới Gọi Con Về, Lan Thanh).
Sáng thứ Bảy, ngày 21/6/2025 rất đông mọi thành phần dân Chúa từ khắp nơi quy tụ về Nhà thờ Giáo xứ Hà Lam (Giáo phận Đà Nẵng) để cùng với Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri (Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, cũng là quý tử của bà cố Lucia).
Thánh lễ được bắt đầu lúc 07g30 (ngày 21/6/2025) do Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân – Tổng Giám mục (TGM) Tổng Giáo Phận Huế (Giám quản Tông toà Giáo phận Đà Nẵng). Cùng đồng tế với Đức TGM Giuse có Đức cha Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha Phụ tá Giáo phận Hưng Hoá; quý cha Tổng Đại diện, quý cha Bề trên, quý cha Giáo phận Đà Nẵng, quý cha Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, quý Cha từ khắp nơi…
Sốt sáng hiệp dâng trong thánh lễ, có quý Sr Bề trên các Hội dòng, quý tu sĩ Nam-nữ, quý thân hữu gần xa cùng đại gia đình của bà cố Lucia.
Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse nêu lên những công phúc của bà cố trong suốt 106 năm qua được làm người, làm con Chúa.
Chia sẻ trong Thánh lễ, với tâm tình hướng về bà cố Lucia (thân mẫu Đức cha Giuse) là người phụ nữ tuyệt nhất trên đời, những kỷ niệm sâu sắc ùa về và hiện lên trong tâm trí ngài. Nghẹn ngào và xúc động, Đức cha Giuse đã lượt lại tất cả những biến cố đã làm cho ngài không thể quên và phai nhoà trong ngài…suốt cuộc đời bà cố luôn luôn nỗ lực, phấn đấu để xác tín Đức Kitô vào niềm tin của mình “Quả thật, Người này là Con Thiên Chúa" (Mc 15, 39).
Thánh lễ kết thúc sau lời cám ơn của Cô Năm (người gần như đã gắn bó cả cuộc đời để phụng dưỡng bà cố). Thay lời cho đại gia đình, tri ân Thiên Chúa, Giáo hội, quý đấng bậc cùng mọi người, các cấp chính quyền các tỉnh có liên hệ tới gia đình.
Sau Thánh lễ Thi hài bà cố được hoả thiêu và được An táng tại Nghĩa trang gia đình.
BTT GP