Ơn gọi linh mục của cha Simone Troilo

Il Papa, messa in basilica per l'ordinazione di 11 sacerdotiVừa được Đức Thánh Cha Lêô XIV phong chức linh mục vào thứ Bảy vừa qua (31/5/2025), cha Simone Troilo, 32 tuổi chia sẻ với Vatican News về hành trình phân định ơn gọi với lời khuyên dành cho các bạn trẻ: “Đừng sợ để cho Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần làm xáo trộn cuộc sống của bạn”.

Là con thứ ba trong gia đình có sáu người con, cha Simone lớn lên trong một môi trường Công giáo, tại giáo xứ gần Đền thờ Thánh Gioan Latêranô. Thường nghe nói về Thiên Chúa và tình yêu của Người, nhưng trong một thời gian dài vị linh mục tương lai không cảm nhận được điều này một cách cụ thể trong đời sống cá nhân. Chính phong trào con đường Tân Dự Tòng đã giúp người trẻ Simone rất nhiều trong việc hiểu biết Chúa và chính mình, đặc biệt về sự yếu đuối của bản thân cũng như mối quan hệ khó khăn với người cha.

Qua các giáo lý viên và qua việc cầu nguyện, Chúa đã giúp Simone chữa lành tương quan không mấy tốt đẹp với cha mình; cậu đã xin tha thứ và hoà giải với cha.

Ngoài ra, qua những sự việc khác xảy đến trong cuộc sống, Simone ngày càng cảm nhận tình thương Chúa và tâm tình tạ ơn Chúa ngày càng gia tăng.

Cha Simone chia sẻ, khi suy niệm thư Thánh Phaolô gửi các tín hữu Côlôsê về “sự phục vụ Chúa Kitô, Thiên Chúa”, cha cảm thấy một ước muốn mạnh mẽ dấn thân phục vụ Người, theo một cách mà chính cha cũng chưa biết. Từ bé cho đến năm 20 tuổi, cha luôn nghĩ mình sẽ lập gia đình và có con cái. Nhưng khi được Lời Chúa tác động, tâm trí cha rộng mở và sẵn sàng hơn với ý Chúa, điều này được thể hiện qua việc lựa chọn chủng viện.

Thời gian phân định này diễn ra trong năm cuối chương trình đào tạo kỹ sư xây dựng của tân linh mục. Cha chia sẻ: “Tôi bắt đầu đi lễ thường xuyên hơn, viết nhiều hơn. Đó là một quá trình diễn ra từng bước, sau đó tôi quyết định thay đổi mọi thứ”. Cha nói thêm: “Tôi đã chuyển từ kỹ sư sang triết học, đó là hai lãnh vực khác hoàn toàn, nhưng cuối cùng tôi rất thanh thản”.

Với 9 năm ở chủng viện, theo cha Simone, sự giúp đỡ của các cha giáo là nền tảng, để các linh mục tương lai luôn sống trong sự thật với những người đang hướng dẫn mình và cả với mọi người. Đặc biệt với vị linh hướng, cha Simone nói, cha có thể trình bày với cha linh hướng nhiều điều và được giúp phân định, đưa ra những lựa chọn đúng. Một điều không kém phần quan trọng là các giáo sư để cho các ứng sinh tự do phân định. Điều cơ bản là luôn sống trong sự thật và có thể trao phó mọi sự.

Về lời khuyên dành cho những người trẻ đang phân định ơn gọi, tân linh mục nói: “Tôi xin mượn lời của Thánh Gioan Phaolô II, và cả của Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Đừng sợ’. Đừng sợ để cho Thiên Chúa và Chúa Thánh Thần làm xáo trộn cuộc sống của bạn. Một yếu tố đã thúc đẩy quá trình phân định ơn gọi của tôi chính là điều này: để cho Chúa bước vào những dự định của tôi. Lời khuyên của tôi là đừng khép mình trong những ý tưởng và suy nghĩ riêng, nhưng hãy để cho mình được ngạc nhiên trước những gì Thiên Chúa muốn làm với cuộc đời mình, đó luôn là một điều kỳ diệu'”.

Những lời chia sẻ chân tình của tân linh mục như muốn đề cập đến những lời khuyên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Thật vậy, trong nhiều dịp, ngài đã mời gọi các bạn trẻ hãy để Chúa Giêsu bước vào cuộc đời, hãy đón nhận Người như một người bạn, với niềm tin tưởng: Chúa là sự sống!

Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ những người trẻ rằng nếu họ đã từng giữ khoảng cách với Chúa Giêsu, thì ngay lúc này đây, hãy tiến lại gần. Người sẽ đón họ với vòng tay rộng mở. Hãy mạo hiểm, bởi vì Người sẽ không làm chúng ta thất vọng.

Nguồn: vaticannews.va