Mùng Ba Tết: Làm việc như Chúa

Thánh hoá công ăn việc làm
LÀM VIỆC NHƯ CHÚA
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30

Ba ngày Tết cổ truyền chấm dứt. Ngày mai mọi người quay lại với công việc. Chính vì thế Giáo hội dành ngày mồng 3 Tết để cầu nguyện xin Chúa thánh hoá việc làm. Tại sao phải xin Chúa thánh hoá. Thưa vì có những người không chịu làm việc. Phần đa không biết làm việc đúng cách. 

Bài Tin Mừng dạy ta phải siêng năng làm việc. Làm việc là mệnh lệnh của Chúa. Ta làm việc cho Chúa. Nhưng cuối cùng Chúa lại ban thưởng cho ta. Phần thưởng của Chúa thật hậu hĩnh: “Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh”. Giao nhiều là giao cả nước Thiên đàng. Hưởng niềm vui của chủ là được tất cả sản nghiệp của Chúa. Vì thế làm việc cho Chúa là làm cho chính bản thân mình. Ta làm cho Chúa thì ít. Chúa ban lại cho ta thì vượt quá sức tưởng tượng. Cho ta tất cả những gì của Chúa. Được hưởng tất cả những gì của Chúa. Được chính Chúa.

Người lười biếng không chịu làm việc sẽ bị trừng phạt. Sẽ mất cả những gì đang có. Thực ra người lười biếng tự trừng phạt mình. Họ thường rơi vào tệ nạn. Như lời tục ngữ: nhàn cư vi bất thiện. Không chịu làm việc sẽ làm những điều tội lỗi. Mà phần thưởng của tội lỗi là sự chết. Cổ nhân liệt kê “tứ đổ tường” là để cảnh giác 4 tệ nạn. Ai rơi vào sẽ phải cửa tan nhà nát, thân tàn ma dại. Đó là tự trừng phạt mình.

Bài sách Sáng thế dạy ta phải làm việc như Chúa. Ta phải làm việc. Nhưng không phải làm bất cứ cách nào. Những chương đầu của sách Sáng thế cho ta được chiêm ngưỡng cách Chúa làm việc. Với những đặc điểm sau.

1.Chúa làm việc để làm chủ. Người chủ vừa có quyền sắp xếp mọi sự. Nhưng cũng có trách nhiệm sắp xếp để tất cả cùng tồn tại và phát triển.

2.Chúa làm việc để hướng thượng. Chúa làm việc trong 6 ngày. Ngày thứ bảy Chúa nghỉ. Để tâm hồn thanh thoát. Vươn lên những chân trời cao rộng. 

3.Chúa làm việc cho sự sống. Thật sinh động quang cảnh bình minh buổi sáng tạo. Tinh tú vận chuyển. Chim chóc đầy trời. Cây cỏ xanh tươi. Thú vật tràn ngập rừng hoang. Cá tôm ngao du khắp sông biển. Côn trùng nỉ non ngoài ruộng đồng. Chúa còn truyền cho chúng hãy sinh sôi nảy nở đầy mặt đất.

4.Chúa làm việc để hài hoà. Thật kỳ diệu sự quan phòng của Chúa. Cả vũ trụ vô cùng rộng lớn. Vô cùng phức tạp. Nhưng hài hoà với nhau. Tạo nên sự sống cho nhau. Gìn giữ sự sống của nhau. 

Chiêm ngưỡng việc Chúa làm. Soi chiếu vào việc làm của ta hôm nay. Ta hiểu con người chưa biết cách làm việc.

Chúa đặt con người làm chủ vũ trụ. Nhưng con người làm như kẻ cướp hoặc kẻ nô lệ. Chỉ biết vơ đầy túi tham. Chỉ biết lợi trước mắt. Không biết hại sau lưng. Sản xuất nhiều thiết bị làm lạnh. Nhưng lại phá huỷ tầng ozone. Không chịu sinh con để hưởng thụ hiện tại. Nhưng làm cho tương lai con người và dân tộc không có thế hệ trẻ kế tiếp.

Chúa truyền ta nghỉ ngày Chúa nhật để tâm hồn hướng thượng. Nhưng chúng ta hoặc bị công việc đè bẹp. Hoặc bị nô lệ cho vật chất. Làm cho thật nhiều tiền. Nhưng tâm hồn trống rỗng. Tệ hơn nữa tâm hồn bị bóp nghẹt trong ham mê vật chất, thú vui tầm thường.

Chúa làm việc cho sự sống. Còn chúng ta làm việc gây nên chết chóc. Gây ô nhiễm nguồn nước. Phá rừng. Săn bắt đến tuyệt chủng nhiều loài thú quí. 

Chúa làm cho vũ trụ hài hoà. Hãy chiêm ngưỡng cảnh vườn Eden. Nơi con người sống hài hoà với Thiên Chúa. Ngày ngày Chúa đến đi dạo, truyện trò với con người. Nơi con người sống hài hoà với nhau. Adam nói với Eva: Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Nơi con người sống hài hoà với dã thú. Adam đặt tên cho từng con một. Rất thân thiện. Nơi con người sống hài hoà với cây cỏ thiên nhiên. Trồng cây. Tưới vườn. Nhân giống. Nơi muôn loài muôn vật sống hài hoà với nhau. Đó là mùa xuân đầu tiên. Đó là mùa xuân hài hoà.

Hôm nay thì sao. Chúng ta phát triển lệch lạc. Con người lãng quên Thiên Chúa. Không còn giao tiếp với Thiên Chúa. Có khi còn thù nghịch với Thiên Chúa. Con người xa lạ ngay cả với người thân của mình. Thậm chí coi nhau như đối thủ tranh giành lợi nhuận. C on người tàn phá thiên nhiên. Tàn sát dã thú. Con người gây ô nhiễm. Làm được nhà máy thép. Nhưng biển chết. Cá chết. Làm được nhà máy bột ngọt. Nhưng sông chết. Nước sông ô nhiễm. Con người đang giết chết hành tinh. Và giết chết lẫn nhau.

Chính vì thế ngày mồng 3 Tết Giáo hội muốn ta ý thức việc làm. Phải làm việc. Nhưng phải làm việc như mình là chủ nhân của vũ trụ chứ không phải kẻ cướp. Phải làm việc cho xác nhưng cũng phải cho hồn hướng thượng. Phải làm việc cho sự sống. Đừng để những nọc độc chết chóc len lỏi tản phá con người. Và phải phát triển hài hoà. Giữa con người với Thiên Chúa. Giữa con người với nhau. Với thiên nhiên, cỏ cây, sông biển, súc vật. Chỉ khi có hài hoà giữa Thiên Chúa với con người. Giữa con người với nhau. Giữa con người với thiên nhiên. Với sông núi. Với cỏ cây. Với muông thú. Như thế ta mới làm việc đúng cách. Như thế mùa xuân mới trở lại. Cả thế giới phát triển hài hoà.








 

bài liên quan mới nhất

Thánh Catherine Thành Siena: Đặc sủng Chữa Lành và Hộ Giáo

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng