Giáo xứ Mỹ Sơn: Mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi và làm phép khu đất xây dựng Nhà Mục vụ mới

“​Ví như CHÚA chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công” (Tv 126, 1).

Chiều thứ Tư, ngày 07/10/2026, Giáo xứ Mỹ Sơn long trọng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, đồng thời cử hành nghi thức làm phép khu đất chuẩn bị xây dựng Nhà Mục vụ mới. Đây là một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình đức tin của cộng đoàn, đồng thời cũng là niềm mong ước được ấp ủ từ lâu của những người con Mỹ Sơn.

Nghi thức do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, chủ sự lúc 17g30, với sự hiện diện của cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể, chính xứ Mỹ Sơn, quý cha phó, quý cha từ Tòa Giám mục, quý tu sĩ, chủng sinh, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ, Đức cha Giuse chủ sự nghi thức làm phép khu đất xây dựng Nhà Mục vụ. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng quy tụ trong niềm vui, lòng sốt sắng và tin tưởng, phó thác công trình cho Thiên Chúa.

Nhìn lại hành trình của Giáo xứ, cộng đoàn luôn trân trọng những kỷ niệm và những gì các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Tuy nhiên, trước những thay đổi và bước phát triển mới, cộng đoàn tin rằng Thiên Chúa vẫn đang dẫn dắt Giáo Hội và Giáo xứ theo chương trình yêu thương của Ngài.

Nhà Mục vụ mới vì thế không chỉ là một công trình vật chất. Đây sẽ là nơi cộng đoàn gặp gỡ, sinh hoạt, học hỏi Lời Chúa, giáo dục đức tin, tổ chức các hoạt động mục vụ và vun đắp tình hiệp nhất. Công trình không chỉ dành cho thế hệ hôm nay, nhưng còn hướng đến con cháu mai sau.

Đức cha nhấn mạnh đây là công trình của Chúa và của Giáo Hội, cần được thực hiện bằng lòng tin tưởng, sự hy sinh và sự cộng tác của mọi người. Ngài cầu xin Chúa chúc lành cho khu đất, cho công trình được tiến hành thuận lợi, an toàn và sớm hoàn thành; đồng thời ban sức khỏe, sự khôn ngoan cho những người trực tiếp thực hiện. Đức cha cũng kêu gọi cộng đoàn quảng đại chung tay, xin Chúa khơi dậy nhiều tấm lòng ân nhân và những người hảo tâm để công trình sớm trở thành nơi phục vụ đời sống đức tin của cộng đoàn.

Đặc biệt, trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi, công trình được phó thác cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của Giáo Hội. Cộng đoàn xin Mẹ luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ, để Nhà Mục vụ tương lai thực sự trở thành ngôi nhà của tình hiệp nhất, yêu thương và đời sống đức tin.

Sau nghi thức làm phép đất, đoàn đồng tế và chủ tế tiến vào nhà thờ cử hành Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, suy niệm trình thuật Truyền tin (x.Lc 1,26-38), Đức cha Giuse nhấn mạnh thái độ của Đức Maria trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Khi nghe sứ thần Gabriel loan báo việc cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” (Lc 1,34). Đó không phải là sự chống đối hay thiếu lòng tin, nhưng là câu hỏi của một người muốn hiểu để có thể hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa.

Khi nghe lời xác quyết: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể” (Lc 1,37), Đức Maria đã thưa lời quyết định cả cuộc đời: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1,38).

Từ tiếng “xin vâng”, Mẹ trở thành người tín hữu đầu tiên đón nhận Đức Giêsu và đồng hành với Người trong suốt hành trình cứu độ, từ Nazareth đến dưới chân thập giá. Sau khi Chúa Giêsu về trời, Mẹ vẫn ở giữa các Tông đồ, kiên trì cầu nguyện cùng Hội Thánh sơ khai (x.Cv 1,12-14).

Trong ánh sáng ấy, việc lần chuỗi Mân Côi mang một ý nghĩa sâu xa. Lần chuỗi không chỉ là đọc những lời kinh quen thuộc, nhưng là cùng với Đức Maria chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu qua các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương và Mừng; đồng thời học nơi Mẹ biết đón nhận Lời Chúa và thưa lời “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh.

Liên hệ với việc xây dựng Nhà Mục vụ, Đức cha nhấn mạnh rằng đây là cơ hội để cộng đoàn cùng nhau xây dựng một không gian phục vụ đời sống đức tin, nơi các hội đoàn gặp gỡ, giáo lý được trao truyền, các hoạt động mục vụ được triển khai và tình hiệp thông của gia đình giáo xứ được vun đắp.

Tuy nhiên, để xây dựng một ngôi nhà như thế, cộng đoàn cần nhiều hơn vật liệu và công sức. Cộng đoàn cần sự hiệp nhất. Đức cha mời gọi mỗi người hãy trở nên như một hạt Mân Côi: một hạt riêng lẻ tuy nhỏ bé, nhưng khi được kết nối với nhau sẽ trở thành một tràng chuỗi hoàn chỉnh. Giáo xứ cũng vậy, mỗi người có hoàn cảnh, khả năng và cách phục vụ khác nhau, nhưng khi biết gắn kết trong tình yêu thương và hiệp nhất, cộng đoàn sẽ có sức mạnh vượt qua khó khăn và cùng nhau tiến bước.

Đức cha đặc biệt nhắn nhủ: đừng để việc xây dựng ngôi nhà vật chất trở thành nguyên nhân của chia rẽ, nhưng hãy biến công trình thành cơ hội để mọi người xích lại gần nhau hơn, biết cộng tác, hy sinh và quảng đại hơn.

Trong ngày lễ bổn mạng, cộng đoàn cũng cầu nguyện cách riêng cho các hội viên Mân Côi của Giáo xứ Mỹ Sơn, xin Đức Maria giúp mỗi người noi gương Mẹ sống âm thầm, khiêm nhường, trung thành và luôn sẵn sàng thưa lời “xin vâng” với Thiên Chúa.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha mời gọi cộng đoàn: khi đặt những viên gạch đầu tiên cho Nhà Mục vụ mới, mỗi người cũng hãy đặt lại nền móng cho đời sống đức tin của mình. Nếu nền móng của ngôi nhà là những viên gạch, thì nền móng của một giáo xứ chính là đức tin, tình yêu, sự hiệp nhất và lòng quảng đại của mỗi người.

Xin Đức Mẹ Mân Côi đồng hành với Giáo xứ Mỹ Sơn, nâng đỡ từng gia đình, từng hội đoàn và từng người trong cộng đoàn; để từng viên gạch được đặt xuống cũng là một lời cầu nguyện, từng công sức đóng góp là một hành động yêu mến, và mỗi người chung tay xây dựng trở nên một “viên gạch sống động” trong ngôi nhà Hội Thánh.

Trên hết, xin Đức Maria luôn dẫn đưa cộng đoàn Mỹ Sơn đến với chính Chúa Giêsu, để từ Mẹ, cùng với Mẹ và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, Giáo xứ ngày càng vững vàng trong đức tin, hiệp nhất trong tình yêu và nhiệt thành trong sứ mạng phục vụ.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và hy vọng vào điều Thiên Chúa khởi sự và hoàn thành trong tình yêu và ân sủng.

Xuân Hùng & BTT

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 09/10: Thánh Điônysiô, Giám mục và các bạn tử đạo; Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng