Lời khuyên của Đức Phanxicô để tránh buồn bã

Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 7 tháng 2-2024 tại Hội trường Phaolô VI

Tiếp tục loạt bài giáo lý về tính tốt tính xấu, tuần này Đức Phanxicô nói về buồn bã trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 7 tháng 2 – 2024 tại Hội trường Phaolô VI: “Có một cái gì đó trong quá khứ của chúng ta cần được chữa lành, ngài cảnh báo để chúng ta tránh rơi vào tình trạng buồn dai dẳng, nó như viên kẹo đắng”.

Ngài nói: “Có những ngày mọi thứ đều không ổn. Những ngày nỗi buồn sâu thẳm xâm chiếm trái tim. Nếu nỗi buồn là một cảm giác nhân bản và chính đáng sâu sắc, thì nó có thể đi chệch hướng thành nỗi đau khổ thường xuyên làm con người không cảm nghiệm được niềm vui cho sự tồn tại của chính mình”.

Nỗi buồn là mong muốn sở hữu một thứ mà chúng ta không thể có được, nhưng cũng là một thứ quan trọng, chẳng hạn như một mất mát về mặt cảm xúc, ngài thừa nhận, cảm giác đau khổ, buồn bã chán nản chúng ta trải qua là chuyện bình thường, vì chúng ta luôn ấp ủ những giấc mơ trong cuộc sống, khi giữa giấc mơ này tan vỡ, chúng ta thất vọng, buồn bã.

Nỗi buồn không phải lúc nào cũng là một tật xấu

Ngài khuyên chúng ta không nên lo lắng, vì nỗi buồn không phải lúc nào cũng là một tật xấu, thậm chí còn là không tốt nếu chúng ta không cảm thấy buồn. Tuy nhiên, ngài cảnh báo, dù nỗi buồn có khi chính đáng nhưng nó vẫn có một nguy cơ tiềm tàng đẩy chúng ta rơi vào tình trạng chán nản. Khi nỗi buồn kéo dài, nó biến thành “con sâu gặm nhấm, làm trống rỗng tâm hồn”. Đức Phanxicô mô tả nỗi buồn như một “viên kẹo đắng”, ngài khuyên chúng ta nên chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình trước nỗi đau liên tục ngăn chúng ta không cảm nhận được niềm vui cho sự tồn tại của mình.

Theo định nghĩa, nỗi buồn là đối lập với niềm vui. Nhưng chúng ta tìm đâu ra nguồn vui đủ để giải quyết nỗi khó chịu này? Để vượt qua nỗi buồn, ngài khuyên chúng ta hãy giữ vững trong mình tư tưởng về “niềm vui phục sinh”.

Dưới tia sáng vui mừng của Phục Sinh

Khi buồn, trong lòng chúng ta luôn có một chút lừa dối nhỏ, thì thầm nói chúng ta mọi chuyện đã tan vỡ, để chúng ta bỏ cuộc và đầu hàng. Đối diện với những đau buồn và cám dỗ đầu hàng, chúng ta phải ẩn náu dưới tia sáng rực rỡ của Phục Sinh.

Chúa ban cho chúng ta phương thuốc: đó là niềm tin vào Ngài, tin vào Ngài là ai và những gì Ngài đã làm, kể cả những điều không thể thực hiện được. Sự Phục Sinh của Chúa Kitô là sự phục sinh đầu tiên trong tất cả các sự phục sinh của đời sống chúng ta. Chính từ sự kiện độc đáo và quan trọng này mà chúng ta phải tìm được niềm vui. Vì nếu chúng ta nhượng bộ ngay khi cảm thấy buồn bã thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được điều gì cả!

fr.aleteia.org, Anne-Laure Colin, I.Media, 2024-02-07

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn

bài liên quan mới nhất

Thứ Sáu tuần V Phục Sinh: "Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng