Gx.Chính tòa Lạng Sơn: Long trọng rước kiệu và mừng lễ kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô

“Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui, tháng năm hết ưu phiền” (Đoàn Con Đến Đây, Hoài Chiên).

Chiều Chúa Nhật, ngày 22/6/2025  tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn vào lúc 18g30, diễn ra cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa chung quanh khuôn viên Nhà thờ Chính tòa từ Nhà nguyện Thánh Thể qua các trạm tại Mẫu Sơn Đài, Mục Tử Đài, Linh Đài Lòng Thương Xót và về lại Nhà nguyện Thánh Thể. Với sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ nam-nữ cùng đông đảo thành phần dân Chúa sốt sáng tham dự. Đặc biệt hôm nay có hơn trăm quý sr từ dòng Mến Thánh Giá Hà Nội trong đợt thường huấn và tĩnh tâm tại Tòa Giám mục Lạng Sơn.

Thánh lễ trọng thể kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô được bắt đầu lúc 19g30 do cha Vinhsơn Nguyễn Văn Nghiêm chủ tế, quý cha trong Tòa Giám mục và cha khách cùng đồng tế. Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý tu sĩ nam-nữ cùng đông đảo thành phần dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, cha Vinhsơn mời gọi cộng đoàn quy tụ nhìn về một Thiên Chúa không xa vời nhưng gần gũi, luôn yêu thương chăm sóc và gần gũi qua Bí tích Thánh Thể.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Giuse Mai Xuân Đỉnh từ Phụng Vụ Lời Chúa trong các bài đọc (x.St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17) đã cho cộng đoàn thấy Lời hứa “ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 28) được thể hiện nơi Bí tích Thánh Thể - Bí tích Tình Yêu do chính Chúa Giêsu thiết lập. Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ cũng như mỗi người hãy “…,bẻ ra và phân phát cho dân chúng (x.Lc 11, 16).

Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về trong hân hoan và cố gắng trở nên những tấm bánh để sẻ chia trong cuộc sống.

BTT GP