Gp.Lạng Sơn – Cao Bằng: Linh mục và Phó tế Tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay, hai ngày 11–12/3/2026, đông đủ quý cha và quý phó tế đang phục vụ trên địa bàn Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã quy tụ về Toà Giám mục Lạng Sơn để tham dự kỳ tĩnh tâm Mùa Chay thường niên. Đây là dịp quý báu để các Linh mục, phó tế của Giáo phận cùng nhau trở về với Chúa, nhìn lại đời sống và sứ vụ của mình, đồng thời củng cố tình hiệp thông huynh đệ trong linh mục đoàn.

Chiều thứ Tư, ngày 11/3/2026, quý cha và quý phó tế đã có mặt tại Toà Giám mục từ sớm để chuẩn bị bước vào chương trình tĩnh tâm. Kỳ tĩnh tâm được khai mạc lúc 15g00 với Phụng vụ Giờ Kinh Chiều tại Nhà thờ Chính toà Lạng Sơn. Trong bầu khí thinh lặng và sốt sắng của lời kinh Giáo Hội, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và phó thác, xin Người thanh luyện tâm hồn và củng cố đời sống thiêng liêng của những người được gọi để phục vụ Dân Chúa.

Sau Giờ Kinh Chiều, Đức cha Giuse – Giám mục Giáo phận đã có buổi gặp gỡ và chia sẻ thân tình với quý cha và quý phó tế. Trong phần chia sẻ, Đức cha đề cập đến những thao thức và vấn đề thời sự liên quan đến đời sống giáo sĩ hôm nay. Từ đó, ngài mời gọi mọi người nhìn lại căn tính sâu xa của ơn gọi linh mục: là người được sai đi để phục vụ.

Đức cha gợi lại hình ảnh Chúa Kitô trong bữa Tiệc Ly, khi Người cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Từ cử chỉ đầy yêu thương và khiêm tốn ấy, Đức cha mời gọi mỗi mục tử “mặc lấy tâm tình của Đức Kitô”: phục vụ trong khiêm tốn và yêu thương, không lấy mình làm trung tâm nhưng biết lắng nghe để phân định và đồng hành với cộng đoàn.

Ngài nhấn mạnh rằng người mục tử không được rơi vào cám dỗ của quyền lực hay thái độ “cửa quyền”. Thay vì dùng quyền lực để áp đặt, người linh mục được mời gọi dùng tình yêu để hoán cải và cảm hoá. Đức cha cũng cảnh báo về những nguy cơ có thể dẫn đến lối sống thiếu chừng mực trong đời sống giáo sĩ: chạy theo tiện nghi, xa hoa, dư thừa hay tinh thần hơn thua. Những điều đó dễ đưa đến tình trạng “giáo sĩ trị”, làm lu mờ hình ảnh người mục tử phục vụ.

“Là linh mục là để phục vụ chứ không phải để cai trị”, Đức cha nhấn mạnh. Ngài mời gọi mỗi người hãy can đảm “cởi bỏ phẩm phục tâm lý”, để mặc lấy “khăn lau chân của Chúa Giêsu”, nghĩa là biết cúi xuống phục vụ, biết lắng nghe người khác và luôn sẵn sàng sửa đổi bản thân cách trung thực và minh bạch.

Trong khuôn khổ kỳ tĩnh tâm Mùa Chay, quý cha cũng tham dự các cử hành phụng vụ Mùa Chay cùng với cộng đoàn Dân Chúa tại Giáo xứ Chính toà Lạng Sơn. Những giờ suy niệm Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu, cũng như việc cử hành Bí tích Hoà giải, giúp mọi người lắng đọng tâm hồn, trở về với Chúa và kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng cho sứ vụ.

Đặc biệt, lúc 19g00 cùng ngày, tại Nhà thờ Chính toà Lạng Sơn đã diễn ra Thánh lễ trọng thể mừng kính Thánh Giuse – Bạn Trăm Năm Đức Maria. Do đặc thù địa hình và điều kiện mục vụ của Giáo phận, Thánh lễ được cử hành sớm để tạo điều kiện cho các cộng đoàn tham dự. Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng sự đồng tế của quý cha. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và cộng đoàn Dân Chúa đã sốt sắng tham dự.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Đoàn – Giám đốc Caritas Lạng Sơn – đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm gương mẫu của Thánh Giuse qua nhân đức công chính. Theo cha, sự công chính của Thánh Giuse không chỉ là việc tuân giữ lề luật, nhưng trước hết là thái độ luôn biết lắng nghe, đón nhận và thi hành ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Chính sự tín thác và vâng phục ấy đã làm nên vẻ đẹp thầm lặng nhưng vĩ đại của Thánh Cả Giuse, trở thành mẫu gương cho mọi Kitô hữu, cho chính ngài, đặc biệt cho những người đang thi hành sứ vụ phục vụ trong Giáo Hội.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo – Đại diện Giám mục miền Cao Bằng – đã thay lời cho cộng đoàn Dân Chúa gửi lời chúc mừng đến Đức cha, quý cha, quý thầy và tất cả những ai nhận Thánh Giuse làm quan thầy. Lời chúc mừng đơn sơ nhưng chân thành đã góp phần làm nên bầu khí hiệp thông và niềm vui của ngày lễ.

Sang ngày thứ Năm, chương trình tĩnh tâm được tiếp tục với những giờ hội thảo và chia sẻ mục vụ. Quý cha từ các giáo điểm xa xôi như Hà Giang, Cao Bằng… đã chia sẻ những kinh nghiệm mục vụ giữa vùng truyền giáo còn nhiều khó khăn và thách đố. Những câu chuyện đời thường, những thao thức mục vụ nơi vùng cao đã giúp các mục tử hiểu nhau hơn, nâng đỡ nhau trong hành trình phục vụ Dân Chúa.

Kỳ tĩnh tâm Mùa Chay 2026 của linh mục và phó tế Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng khép lại lúc 11g00 trưa thứ Năm, ngày 12/3/2026 với Phụng vụ Giờ Kinh Trưa. Sau đó, mọi người cùng chung chia niềm vui trong bữa cơm huynh đệ tại nhà cơm Toà Giám mục.

Hai ngày tĩnh tâm tuy ngắn ngủi nhưng đã trở thành khoảng lặng quý giá giữa nhịp sống mục vụ bận rộn. Đó là thời gian để các mục tử trở về với Chúa, làm mới lại đời sống thiêng liêng và củng cố tình hiệp thông trong linh mục đoàn, hầu tiếp tục dấn thân phục vụ Dân Chúa với tinh thần khiêm tốn, yêu thương và trung thành theo gương Đức Kitô, vị Mục Tử nhân lành.

BTT GP