"Người chẳng còn hình dáng, cũng chẳng còn sắc đẹp để chúng ta nhìn ngắm, không còn vẻ bên ngoài, để chúng ta yêu thích; bị người đời khinh dể như kẻ thấp hèn nhất, như kẻ đớn đau nhất, như kẻ bệnh hoạn, như một người bị che mặt và bị khinh dể…” (Is 52, 19).
Chiều tối Thứ Sáu Tuần Thánh, sau khi Suy niệm và đi đàng Thánh giá trọng thể chung quanh khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn lúc 15g00 ngày 18/4/2025.
Vào lúc 19g00, tại Nhà thờ Chính tòa diễn ra Nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu đây khởi nguồn là ngày Chúa Giêsu chịu chết (ngày 14 tháng Nisan, tương ứng vào thứ Sáu).
Phụng vụ hôm nay gồm ba phần chính: Phụng vụ Lời Chúa, Kính thờ Thánh giá, và Rước lễ.
Chúa Chúa Giêsu chịu đóng đinh và đã chết trên thập giá để hoàn thành sứ mạng cứu độ mà Chúa Cha đã trao phó: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Chính Ngôn sứ Isaia đã viết: “Chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những nỗi đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề” (x.Is 52,13–53,12).
Mở đầu Nghi thức Đức Giám mục (ĐGM) Giáo phận chủ sự đã cùng quý cha tiến ra cung thánh trong sự thinh lặng của cộng đoàn hiện diện, tham dự. Mở đầu ngài kêu mời mỗi người, trong bầu khí đặc biệt để có sự thấu cảm trong cái chết của Chúa Giêsu.
Chia sẻ ngắn gọn sau Bài Thương khó trong phần Phụng vụ Lời Chúa, ĐGM Giuse kêu mời mỗi người hãy nhập vai Chúa Giêsu trong cuộc thương khó năm xưa để thể hiện trong đời sống mình. Với Chúa Giêsu là yêu thương, là tha thứ, là khiêm nhường, là bị hắt hủi…thì mỗi người cũng mang chính tâm tình đó trong mỗi đời sống.
Sau đó phần Kính thờ Thánh giá, Thánh giá được cung nghinh từ cuối nhà thờ để cộng đoàn được chiêm ngưỡng, tôn thờ và sốt sáng lần lượt hôn kính.
Cuối cùng là phần rước lễ. Mình Thánh Chúa được rước từ Nhà nguyện Thánh Thể, mỗi hữu khi rước Mình Thánh Chúa để được hiệp thông trong hiến tế tình yêu của Chúa Giêsu và ra về trong thinh lặng.
BTT GP