“Hãy trở về với Ta nối kết tình cách xa bao năm qua. Hãy trở về với Ta nối kết tình cách xa thêm đậm đà” (HÃY TRỞ VỀ, Mi Trầm).
Sáng thứ Bảy ngày 08/3/2025, Tòa Giám mục Lạng Sơn hân hoan chào đón đoàn làng Phùng Khoang (Hà Nội) thăm và hành hương Nhà thờ Chính tòa nhân dịp Năm Thánh 2025.
Với gần 200 thành viên gồm cả lương lẫn giáo (người dân trong làng và trong Giáo xứ Phùng Khoang). Tại Nhà khách Tòa Giám mục, đoàn được Đức Giám mục Giáo phận tiếp đón, thăm hỏi chia sẻ cùng cầu chúc cho mỗi thành viên trong các gia đình luôn luôn là lựa chọn số một.
Sau khi gặp gỡ Đức Giám mục, mọi người đã quy tụ tại Nhà thờ Chính tòa để cùng nhau dâng Thánh lễ, kín mức Ân sủng trong Năm Thánh. Thánh lễ do cha Giuse Mai Xuân Đỉnh chủ tế, cha Quản lý Giuse Trần Chu Năng cùng đồng tế.
Tham dự thánh lễ, ngoài tín hữu Giáo xứ Phùng Khoang còn có cả anh chị em (chưa cùng niềm tin) cũng sốt sáng tham dự.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi mỗi người qua dịp đặc biệt này là cơ hội để được gặp gỡ trong ân tình và ân sủng.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Quản lý Giuse đã mời gọi mỗi người nhìn vào mẫu gương và ơn gọi của Lêvi (x.Lc 5, 27-32// Thứ Bảy sau lễ tro), những người dù chưa cùng niềm tin nhưng đã cùng nhau đi trên hành trình của gặp gỡ để có những cái nhìn, lối suy nghĩ và có sự cảm thông qua những nơi, những người mình gặp gỡ.
Kết thúc Thánh lễ, mọi người vui mừng lưu lại để được tham quan Nhà thờ Chính tòa cũng như Tòa Giám mục Lạng Sơn.
BTT GP