
"Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" (Tv 117)
Sáng thứ Bảy ngày 21/3/2026, vào lúc 10g00, tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Sơn (hạt Cao Bằng), cộng đoàn dân Chúa đã long trọng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 14 năm hồng ân linh mục (21/3/2012 – 21/3/2026) của cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo, Chính xứ Thanh Sơn, Quản hạt và Đại diện Giám mục miền Cao Bằng.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy tâm tình tri ân. Chủ tế Thánh lễ là chính cha Tôma Aquinô, cùng đồng tế với ngài có cha quản hạt Lạng Sơn, quý cha trong giáo phận. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, đông đảo cộng đoàn dân Chúa và quý khách gần xa.
Mở đầu Thánh lễ, cha Tôma Aquinô đã mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà ngài đã lãnh nhận suốt 14 năm qua. Đồng thời, ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả mọi người đã luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với ngài trong hành trình ơn gọi.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha Giuse Mai Xuân Đỉnh đã chia sẻ bài giảng sâu sắc, xoay quanh châm ngôn đời linh mục của cha Tôma Aquinô: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20).
Mở đầu bài giảng, cha Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn lại ý nghĩa của ngày kỷ niệm: không chỉ là dịp đánh dấu một chặng đường thời gian, nhưng còn là cơ hội để nhận ra tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa đã hoạt động cách sống động nơi cuộc đời của một người mục tử.
Cha nhấn mạnh rằng, 14 năm linh mục tuy không quá dài, nhưng đủ để khắc họa một hành trình rõ nét: hành trình của một con người không sống cho riêng mình, nhưng luôn dấn thân để phục vụ và nâng đỡ tha nhân, nhất là những người nghèo khổ, thiếu thốn, bất hạnh, không phân biệt lương hay giáo.
Đặc biệt, bài giảng đã gợi lại một hình ảnh đầy xúc động vào đầu tháng 10 năm 2025, khi những trận mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 và 11 gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Trong hoàn cảnh ấy, cha Tôma Aquinô đã cùng cộng đoàn không ngại khó khăn, trực tiếp đến với những vùng bị ảnh hưởng, trao đi những phần quà cứu trợ, những lời an ủi và sự nâng đỡ cụ thể.
Đó không chỉ là những nghĩa cử bác ái đơn thuần, nhưng là một chứng tá sống động của Tin Mừng – nơi mà tình yêu của Đức Kitô được thể hiện cách cụ thể, không biên giới, không loại trừ. Qua những hành động ấy, hình ảnh người mục tử trở nên gần gũi, sống động và đầy sức thuyết phục giữa lòng xã hội hôm nay.
Triển khai sâu hơn, cha Giuse giải thích rằng câu Lời Chúa: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi…” không phải là một khẩu hiệu, nhưng là một lời mời gọi đầy thách đố. Đó là lời mời gọi từ bỏ cái tôi ích kỷ, những tính toán cá nhân, để Đức Kitô thực sự sống và hành động trong đời mình.
Khi người linh mục sống được điều đó, thì chính Đức Kitô sẽ yêu thương, phục vụ và hiện diện qua con người của vị mục tử. Và cũng chính vì xác tín rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và hiến mạng vì mình, người linh mục có thể quảng đại hiến dâng cuộc đời cho đoàn chiên.
Bài giảng cũng không quên nhắc đến những khó khăn, thử thách trên hành trình 14 năm linh mục. Tuy nhiên, chính trong những gian nan ấy, ơn gọi được thanh luyện, tình yêu được lớn lên và khuôn mặt Đức Kitô được tỏ lộ rõ nét hơn.
Ngày lễ tạ ơn hôm nay, vì thế, không chỉ là lời tạ ơn vì những điều lớn lao, nhưng còn là lời tạ ơn cho từng bước chân âm thầm, từng hy sinh nhỏ bé, từng lần trung tín đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.
Kết thúc bài giảng, cha Giuse mời gọi toàn thể cộng đoàn cũng sống tinh thần ấy trong chính bậc sống của mình: biết ra khỏi bản thân, biết quan tâm đến người khác, biết sống yêu thương và phục vụ qua những việc làm nhỏ bé hằng ngày.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện cộng đoàn đã thay lời toàn thể dân Chúa dâng lời chúc mừng cha Tôma Aquinô nhân dịp kỷ niệm 14 năm linh mục. Các đoàn thể cũng lần lượt tiến lên chúc mừng qua những lẵng hoa tươi thắm, thể hiện tình cảm yêu mến và lòng tri ân đối với vị mục tử.
Trong lời đáp từ, cha Tôma Aquinô xúc động bày tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa, quý Đức cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ ngài trong suốt hành trình ơn gọi. Ngài cũng xin mọi người tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn trung thành với sứ vụ, sống trọn vẹn châm ngôn đời linh mục: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi”.
Thánh lễ khép lại, nhưng âm vang của ngày tạ ơn vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người tham dự. Đó là lời nhắc nhở về một đời sống dâng hiến, một tình yêu phục vụ không biên giới, và một chứng tá sống động cho Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Truyền thông Thanh Sơn