Giáo xứ Mỹ Sơn: long trọng cử hành Lễ Lá – khai mạc Tuần Thánh 2026

“Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa”.

Chiều tối thứ Bảy, ngày 28/3/2026, vào lúc 18g30, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Mỹ Sơn đã quy tụ đông đảo tại tiền sảnh nhà thờ để cùng long trọng cử hành nghi thức làm phép lá và rước lá, khai mạc Tuần Thánh – tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Bầu khí trang nghiêm nhưng cũng đầy sốt sắng, mở ra một hành trình thiêng liêng sâu lắng nhất trong năm phụng vụ.

Chủ sự nghi thức và chủ tế thánh lễ là cha Tôma Aquinô Trần Huy Sản, cùng đồng tế với ngài có cha Micae. Hiệp thông trong cử hành còn có sự hiện diện của cha tổng Đại diện, quý tu sĩ nam nữ, các ứng sinh và đông đảo cộng đoàn giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu nghi thức làm phép lá, cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn chuẩn bị tâm hồn cách sốt sắng để bước vào Tuần Thánh – tuần lễ tưởng niệm tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện trọn vẹn nơi cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Những cành lá được giơ cao không chỉ là dấu chỉ tưởng niệm biến cố Chúa vào thành Giêrusalem năm xưa, mà còn là lời tuyên xưng đức tin và lòng khao khát được bước theo Người trên con đường thập giá.

Sau nghi thức làm phép lá, đoàn rước tiến vào nhà vòm trong tiếng hát vang “Vạn tuế Con Vua Đavít”, hòa cùng âm thanh rộn ràng của trống kèn. Hình ảnh đoàn người vừa đi vừa tung hô gợi lại khung cảnh dân chúng ngày xưa hân hoan đón Chúa, đồng thời cũng mời gọi mỗi người tự vấn về thái độ đức tin của mình hôm nay.

Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha Tôma Aquinô đã chia sẻ bài giảng, giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn ý nghĩa của Lễ Lá. Ngài nhấn mạnh rằng Tuần Thánh bắt đầu với một hình ảnh đầy tương phản: một bên là tiếng tung hô “Hosanna!”, một bên là tiếng hô “Đóng đinh nó vào thập giá!”. Qua bài Thương Khó theo Tin Mừng thánh Matthêu, cha mời gọi cộng đoàn nhận ra sự mong manh của lòng người và sức mạnh len lỏi của sự dữ ngay trong những điều tưởng chừng tốt đẹp.

Cha gợi lại những khuôn mặt quen thuộc trong cuộc thương khó: Giuđa phản bội, Phêrô chối Thầy, đám đông quay lưng, các nhà lãnh đạo kết án bất công. Và cuối cùng, một người vô tội bị giết chết. Tuy nhiên, điểm cốt lõi không nằm ở sự dữ, mà ở cách Chúa Giêsu đáp trả: Ngài không dùng bạo lực, nhưng chọn con đường yêu thương, tha thứ và hiến mình.

Từ đó, cha liên hệ đến thực tế cuộc sống hôm nay. Câu chuyện thương khó không chỉ là biến cố của quá khứ, nhưng vẫn đang tiếp diễn trong xã hội hiện đại. Khi con người phản bội nhau vì lợi ích cá nhân, khi người ta im lặng trước điều sai trái, hay khi đám đông bị dẫn dắt bởi tin giả và hận thù – đó chính là những hình ảnh sống động của Giuđa, Phêrô và đám đông ngày xưa. Đặc biệt trong một thế giới đầy cạnh tranh, áp lực và mạng xã hội, con người dễ dàng tung hô khi thuận lợi, nhưng cũng nhanh chóng “đóng đinh” nhau bằng lời nói, bình luận hay sự thờ ơ.

Cha cũng mời gọi cộng đoàn hướng nhìn ra thế giới, nơi vẫn còn biết bao đau khổ do chiến tranh và xung đột. Những người vô tội, những gia đình tan nát, những trẻ em sống trong sợ hãi – tất cả như đang tái hiện con đường thập giá của Chúa. Những bất công, những quyết định vì quyền lực, và cả sự im lặng trước nỗi đau của tha nhân chính là những dấu chỉ cho thấy cuộc thương khó vẫn chưa dừng lại.

Từ những suy tư đó, cha Tôma Aquinô mời gọi mỗi người bước vào Tuần Thánh với một sự lựa chọn cá nhân: tôi là ai trong cuộc thương khó của Chúa? Tôi đứng về phía đám đông hay dám ở lại dưới chân thập giá? Đây không chỉ là câu hỏi mang tính suy niệm, mà còn là lời mời gọi hoán cải cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Ngài nhấn mạnh rằng mỗi Kitô hữu được mời gọi sống khác đi: can đảm sống sự thật dù phải trả giá, biết tha thứ thay vì trả thù, và biết yêu thương ngay cả khi bị tổn thương. Trong gia đình, cần biết lắng nghe và giảm bớt nóng giận. Trong xã hội, không tiếp tay cho điều sai trái. Và trong thế giới, mỗi người hãy góp phần xây dựng hòa bình bằng những hành động nhỏ bé nhưng chân thành.

Kết thúc bài giảng, cha nhắc lại niềm hy vọng cốt lõi của đức tin: Chúa Giêsu đi con đường thập giá không phải để khép lại trong đau khổ, nhưng để mở ra sự sống mới. Chính vì thế, giữa một thế giới còn nhiều chia rẽ và bạo lực, mỗi Kitô hữu được mời gọi trở thành dấu chỉ của yêu thương và bình an.

Phụng vụ Thánh Thể được tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Mỗi lời kinh, mỗi cử chỉ đều như đưa cộng đoàn tiến sâu hơn vào mầu nhiệm cứu độ.

Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn ra về trong thinh lặng nội tâm, mang theo những cành lá đã được làm phép như một dấu chỉ đức tin. Mỗi người được mời gọi chuẩn bị tâm hồn cách xứng đáng để bước vào những ngày cao điểm của Tuần Thánh, suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu, hầu xứng đáng mừng đại lễ Phục Sinh – đỉnh cao của niềm hy vọng và sự sống.

Truyền thông Mỹ Sơn

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh: Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng