Giáo xứ Bó Tờ: hân hoan mừng lễ Giáng Sinh 2025

Trong bầu khí ấm áp của Mùa Giáng Sinh, giáo xứ Bó Tờ đã cùng nhau sống trọn niềm vui mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần qua các hoạt động ý nghĩa: diễn nguyện, thánh lễ trọng thể, chương trình hoan ca “cây nhà lá vườn”, và buổi gặp gỡ thân tình với bà con khuyết tật lương dân quanh giáo xứ.

Trong bầu khí hân hoan của Mùa Giáng Sinh, sau nhiều ngày chuẩn bị, hang đá giáo xứ Bó Tờ đã hoàn thiện với nét đẹp đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Dù không cầu kỳ, từng góc nhỏ của hang đá đều được chăm chút tỉ mỉ, thể hiện tấm lòng yêu mến và niềm tin sâu sắc của cộng đoàn nơi đây.

Vào lúc 19g00 ngày 24/12/2025, cha xứ, quý dì, thầy xứ cùng toàn thể cộng đoàn giáo dân quy tụ về nhà thờ để tham dự buổi diễn nguyện mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần. Chương trình diễn nguyện đã tái hiện sinh động các giai đoạn trong lịch sử cứu độ, từ khi Thiên Chúa tạo dựng cho đến đêm Con Một Ngài sinh xuống thế làm người. Những tiết mục được chuẩn bị công phu đã giúp cộng đoàn cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Sau phần diễn nguyện, Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh được cử hành trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng. Tiếng hát, lời kinh cùng ánh sáng lung linh của đêm thánh đã làm tràn đầy niềm vui và bình an nơi mỗi người tham dự.

Khép lại đêm hồng phúc là chương trình hoan ca “cây nhà lá vườn”, với sự góp mặt của các “ca sĩ” và “diễn viên” không chuyên đến từ chính giáo xứ: các ké, mẹ, các anh chị, và các em thiếu nhi. Những tiết mục vui tươi, sinh động đã mang đến bầu khí ấm áp, thân tình, giúp mọi người cùng nhau chia sẻ niềm vui mừng Con Chúa giáng thế.

Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với bà con khuyết tật

Sáng ngày 25 tháng 12, theo sự sắp xếp của cha xứ, giáo xứ Bó Tờ đã mời bà con khuyết tật là lương dân quanh khu vực giáo xứ đến tham dự Thánh lễ và cùng chia sẻ niềm vui Giáng Sinh.
Hơn 100 bà con đã hiện diện từ rất sớm, cùng nhau tham dự Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng. Niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt, như minh chứng cho tình yêu thương và lòng nhân ái lan tỏa từ máng cỏ Bêlem.

Sau Thánh lễ, bà con cùng dùng bữa ăn huynh đệ trong tinh thần gia đình, với chương trình “hát cho nhau nghe” đầy thân tình và ấm áp. Cuối buổi, mỗi người ra về với món quà nhỏ trên tay, mang theo niềm vui và sự trân quý của cộng đoàn giáo xứ.
Buổi đón tiếp được tổ chức chu đáo nhờ sự cộng tác của cha xứ, quý dì, thầy, ban mục vụ, ca đoàn, các bà, các mẹ và bà con trong giáo xứ, thể hiện tinh thần phục vụ và chia sẻ tình yêu của Chúa Giêsu đến mọi người.

Mừng lễ Sinh nhật Chúa cách trọng thể

Vào lúc 17g00 cùng ngày (25/12), toàn thể cộng đoàn giáo xứ lại quy tụ nơi thánh đường để mừng lễ Sinh nhật Chúa Giêsu cách trọng thể. Sau Thánh lễ, mọi thành phần trong giáo xứ cùng dùng bữa chung trong khuôn viên nhà thờ, chia sẻ niềm vui và tình hiệp thông huynh đệ trong ngày đại lễ.

Giáng Sinh 2025 khép lại trong niềm vui tràn đầy. Xin cho ánh sáng của Hài Nhi Giêsu tiếp tục chiếu soi, mang lại bình an và tình yêu cho mỗi gia đình, mỗi tâm hồn trong năm mới sắp đến.

Truyền thông Bó Tờ

Một số hình ảnh: