"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi" (Lc 1, 46-47).
Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của tháng Hoa kính Đức Mẹ, chiều tối thứ Tư ngày 13/5/2026, cộng đoàn dân Chúa tại Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã long trọng quy tụ về Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn để mừng lễ kính Đức Mẹ Fatima, đồng thời hiệp dâng tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cùng Đức cha Giuse trong dịp kỷ niệm 20 năm được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục.
Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên nhà thờ đã rộn ràng trong bầu khí hân hoan của ngày lễ. Đông đảo cộng đoàn dân Chúa thuộc mọi thành phần đã quy tụ để dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm cùng lời kinh sốt mến trong tháng Hoa. Từ các em thiếu nhi nhỏ bé, các bạn giới trẻ, các gia đình, đến các cụ già cao niên; từ quý chủng sinh, ứng sinh, tu sĩ nam nữ cho đến quý linh mục, phó tế và chính Đức Giám mục giáo phận, tất cả cùng hiện diện trong niềm vui hiệp thông và lòng yêu mến Mẹ Maria.

Sau giờ dâng hoa kính Đức Mẹ, Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 19g00 do Đức cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể, quý cha quản hạt, quý cha trong giáo phận và đặc biệt có sự hiện diện của hai linh mục đến từ Hàn Quốc. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý phó tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính tòa Lạng Sơn.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse xúc động chia sẻ về thời khắc hồng ân cách đây đúng 20 năm, khi ngài đón nhận tin từ Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục. Khi ấy, với cương vị là cha xứ Trà Kiệu thuộc Giáo phận Đà Nẵng, ngài đang hiện diện trong ngôi thánh đường vắng bóng giáo dân. Sau khi đón nhận tin vui trọng đại, ngài đã quỳ trước linh ảnh Đức Mẹ Trà Kiệu để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và phó thác hành trình mục tử của mình cho Mẹ Maria. Hai mươi năm nhìn lại là hành trình đầy hồng ân, thử thách và sự đồng hành yêu thương của Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse gợi lại ý nghĩa của “Ngày của Mẹ” thường được cử hành vào Chúa nhật thứ hai của tháng Năm. Ngài nhấn mạnh rằng trong cuộc đời mỗi con người, hình ảnh người mẹ luôn có vị trí đặc biệt, từ khi thơ bé cho đến lúc trưởng thành. Người mẹ không chỉ là người sinh thành, dưỡng dục mà còn là điểm tựa yêu thương và nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.
Từ hình ảnh người mẹ trần thế, Đức cha dẫn cộng đoàn hướng lòng về Đức Maria – người Mẹ tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu suốt hành trình dương thế: từ hang đá Bêlem nghèo hèn, cuộc sống âm thầm nơi Nazareth, cho đến đỉnh đồi Canvê dưới chân thập giá. Không chỉ vậy, Mẹ còn hiện diện giữa các Tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần để cùng cầu nguyện và đón nhận Chúa Thánh Thần.

Triển khai từ bài Tin Mừng tiệc cưới Cana (x. Ga 2,1-11), Đức cha Giuse nhấn mạnh hình ảnh Đức Mẹ luôn quan tâm và chăm sóc cho đời sống của mỗi gia đình. Chính Mẹ là người đã nhận ra sự thiếu thốn của đôi tân hôn và chuyển cầu để Chúa Giêsu thực hiện phép lạ hóa nước thành rượu, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho tiệc cưới. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn hãy chạy đến với Mẹ trong mọi hoàn cảnh của đời sống gia đình hôm nay.
Đặc biệt, Đức cha chia sẻ một hình ảnh rất gần gũi và sâu sắc: nếu “rượu” trong tiệc cưới Cana tượng trưng cho niềm vui và hạnh phúc, thì trong thực tế hôm nay cũng có những “rượu” làm tan vỡ gia đình, gây nên đau khổ và bất hạnh. Vì thế, ngài cầu xin Đức Mẹ can thiệp để những “rượu” gây đau khổ ấy được hóa thành “nước lã”, để con người biết tránh xa những điều làm tổn thương gia đình và cuộc sống.
Trong niềm xúc động, Đức cha cũng nhắc lại nhiều biến cố quan trọng trong hành trình đời mình – từ khi chào đời, bước vào đời sống linh mục cho đến khi lãnh nhận sứ vụ Giám mục – tất cả đều gắn liền với sự che chở và đồng hành của Mẹ Maria.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể đã đại diện cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận, cách thân thương gọi là “nam phụ lão ấu”, dâng lời chúc mừng và hiệp ý tạ ơn cùng Đức cha Giuse trong dịp kỷ niệm 20 năm được Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục. Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, thao thức và tình yêu mục tử mà Đức cha đã dành cho giáo phận suốt hai thập kỷ qua.
Đáp từ, Đức cha Giuse khiêm tốn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chân thành cảm ơn mọi thành phần dân Chúa đã luôn yêu thương, cầu nguyện và nâng đỡ ngài trong sứ vụ mục tử, cách riêng trong dịp đặc biệt đầy ý nghĩa này.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui, tâm tình tạ ơn và phó thác. Mỗi người ra về với lòng yêu mến Đức Mẹ sâu xa hơn, đồng thời tiếp tục cầu nguyện cho Đức cha Giuse luôn được Chúa gìn giữ, ban nhiều ơn lành để tiếp tục dẫn dắt Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trên hành trình đức tin và loan báo Tin Mừng.
Xem hình ảnh TẠI ĐÂY!
BTT GP