“Trong tâm tình những ngày cuối năm, anh chị em hãy dâng lên Thiên Chúa trọn tâm tình tri ân vì bao hồng ân Người đã ban xuống trên anh chị em trong suốt năm qua và cầu nguyện với niềm tín thác cho một Năm mới Bính Ngọ sắp tới được mọi sự an lành.” Đức cha Giuse đã ngỏ lời như vậy với cộng đoàn giáo xứ Nà cáp khi mở đầu Thánh lễ khi ngài tới thăm mục vụ và chủ sự Thánh lễ Tất niên chiều thứ . Lời mời gọi ấy như chạm đến chiều sâu tâm hồn của mỗi người con Nà Cáp, những anh chị em tín hữu đã đi qua một năm Ất Tỵ với không ít nhọc nhằn và thử thách.
Trong giây phút linh thiêng của Thánh lễ Tất niên, cộng đoàn Phụng vụ cùng nhau dâng lên Thiên Chúa là Cha yêu thương trọn vẹn tâm tình tạ ơn và phó thác. Tạ ơn vì giữa bao biến động của đời sống, Chúa vẫn âm thầm quan phòng, gìn giữ từng gia đình, từng phận người. Tạ ơn vì trong gian khó, đức tin của cộng đoàn không bị dập tắt nhưng được tôi luyện và lớn lên. Đồng thời, mỗi tín hữu Nà Cáp cũng được Đức cha mời gọi hãy khiêm tốn đặt vào tay Chúa những âu lo chưa khép lại, những dự định còn dang dở, và cả những khát vọng rất đời của một năm mới đang mở ra. Với niềm tín thác đơn sơ, mỗi người hãy tin rằng Thiên Chúa là Cha nhân hậu sẽ tiếp tục dẫn dắt và đồng hành, để dù con đường phía trước còn nhiều gian nan, anh chị em nơi đây vẫn không bước đi một mình.
Thật ý nghĩa khi Phụng vụ Lời Chúa của Chúa nhật V Thường niên hôm nay vang lên lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em là muối cho đời… anh em là ánh sáng cho trần gian.” Lời Chúa ấy cũng trở thành trọng tâm trong bài giảng của Đức cha Giuse. Ngài nhấn mạnh rằng, giữa đời sống thường ngày với bao vất vả, mỗi Kitô hữu được mời gọi sống đức tin không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chính đời sống cụ thể của mình. Muối không ồn ào nhưng âm thầm làm đậm đà, ánh sáng không phô trương nhưng đủ để xua tan bóng tối. Bước vào Năm mới, cộng đoàn được mời gọi trở nên “Môn đệ Thừa sai, nên Ánh sáng cho trần gian”, đúng theo định hướng Năm mục vụ 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngay tại vùng đất Nà Cáp này, mỗi tín hữu có thể trở thành ánh sáng bằng sự kiên vững trong đức tin, bằng tinh thần liên đới, và bằng những việc bác ái rất đỗi âm thầm nhưng chân thành.
Nhìn lại một năm đã qua, Giáo xứ Nà Cáp đã phải đối diện với không ít khó khăn và thách đố trong đời sống. Đặc biệt, đợt lũ lụt vào tháng 10 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về vật chất, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của bà con. Thế nhưng, giữa mất mát và thiếu thốn, cộng đoàn vẫn giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa, không khép mình trong đau khổ nhưng mở lòng ra để đón nhận và sẻ chia. Tinh thần bác ái được khơi dậy và lan tỏa, giúp nhau vượt qua những ngày gian nan nhất. Dẫu đến nay giáo xứ vẫn chưa có nhà thờ chính thức, còn nhiều việc phải lo toan, nhưng sinh hoạt đức tin của cộng đoàn đã đi vào nề nếp từ nhiều năm qua, với những tín hiệu đầy khích lệ. Phần lớn anh chị em tín hữu từ miền xuôi lên lập nghiệp nơi vùng đất này, mang theo và gìn giữ một đời sống đức tin mạnh mẽ, nhiệt thành, trở thành điểm tựa thiêng liêng cho chính gia đình mình và cho cộng đoàn.
Chuyến thăm mục vụ của Đức cha Giuse đến với Giáo xứ Nà Cáp trong những ngày cuối năm vì thế mang một ý nghĩa rất đặc biệt. Sự hiện diện của vị chủ chăn Giáo phận không chỉ là niềm vui lớn lao, mà còn là nguồn khích lệ và hy vọng cho cộng đoàn nhỏ bé nơi vùng xa. Qua Thánh lễ, qua lời giảng dạy và sự gần gũi đầy tâm tình mục tử, Đức cha đã trao cho anh chị em Nà Cáp niềm xác tín rằng Giáo hội luôn ở bên, luôn đồng hành và nâng đỡ. Từ đó, cộng đoàn giáo xứ Nà Cáp thêm vững lòng tín thác nơi Thiên Chúa, can đảm bước vào Năm mới với niềm hy vọng, tin rằng giữa những giới hạn của con người, ân sủng Chúa vẫn đủ để soi sáng và dẫn đường.