
Nằm giữa những cánh đồng mía đường trải dài, xen kẽ những dải núi cao của vùng biên giới Cao Bằng, giáo xứ Bó Tờ hiện diện cách mộc mạc và bình yên như chính nhịp sống đức tin của cộng đoàn nơi đây. Giáo xứ có đa số tín hữu là người Tày – Nùng, với nhiều nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua bao thế hệ, hòa quyện cách tự nhiên với đời sống Kitô giáo giữa miền biên viễn.
Trong bầu khí những ngày đầu năm mới, cộng đoàn giáo xứ Bó Tờ hân hoan chào đón Đức cha Giuse, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng, về thăm mục vụ. Ngay từ cổng nhà thờ, đông đảo bà con giáo dân, từ người lớn đến các em nhỏ, trong những bộ trang phục dân tộc tuy đơn sơ bình dị mà trang trọng, đã nồng nhiệt đón chào vị chủ chăn Giáo phận thân yêu của mình bằng những cái bắt tay thân tình, những lời thăm hỏi gần gũi, chan chứa tình gia đình.
Các em thiếu nhi dâng tặng Đức cha những bài hát, điệu múa mừng Xuân mới, đơn sơ mà ý nghĩa. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt, như nói lên tâm tình biết ơn và lòng mến của đoàn chiên nơi vùng đất truyền giáo còn nhiều gian khó nhưng giàu tình người và đức tin.
Thánh lễ được cử hành trọng thể vào lúc 17g00 tại ngôi thánh đường giáo xứ. Đồng tế với Đức cha Giuse có cha xứ Bó Tờ Giuse Nguyễn Văn Vinh, quý cha đến từ giáo xứ Tà Lùng và Tòa Giám mục Lạng Sơn. Bầu khí phụng vụ diễn ra sốt sắng, trang nghiêm nơi ngôi thánh đường nhỏ bé nhưng ấm áp, quy tụ cộng đoàn dân Chúa trong tâm tình tạ ơn và hiệp thông.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Giuse chia sẻ cách đơn sơ nhưng sâu lắng: “Hôm nay tôi vui mừng đến thăm anh chị em, ăn tết sớm với anh chị em, và nhất là cùng với anh chị em gặp gỡ Chúa trong Thánh lễ này. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành hồn xác Ngài đã ban cho chúng ta trong suốt năm qua. Mọi sự ta có đều bởi ơn Chúa.”
Khi bắt đầu bài giảng, Đức cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn thực hiện một cử chỉ rất đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa: tắt hết điện trong nhà thờ. Chỉ trong khoảnh khắc, cả cộng đoàn chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Giữa không gian ấy, mọi người mới cảm nhận rõ ràng ánh sáng cần thiết biết bao cho đời sống con người.
Từ trải nghiệm rất cụ thể đó, Đức cha nhẹ nhàng dẫn cộng đoàn đi vào chiều sâu Lời Chúa hôm nay. Ngài chia sẻ rằng trong cuộc sống thường ngày, có biết bao điều Thiên Chúa ban cho ta một cách âm thầm đến nỗi ta quen thuộc và không còn để ý nữa: ánh sáng, sự sống, đức tin, bình an, tình người… Chỉ khi thiếu vắng, con người mới nhận ra tất cả đều là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa. “Mọi sự ta có đều bởi ơn Chúa”, vì thế, đời sống Kitô hữu trước hết phải là một đời sống biết ơn.
Cùng với lời tạ ơn, Đức cha cũng mời gọi cộng đoàn khiêm nhường nhìn lại đời sống mình, xin lỗi Chúa vì những thiếu sót trong tương quan với Ngài và với nhau, để bước vào năm mới với một tâm hồn được đổi mới. Ngài tha thiết cầu xin Chúa ban cho mỗi người một năm mới đầy ân sủng, để từng Kitô hữu trở nên những chứng nhân Tin Mừng tình yêu giữa đời thường, làm rạng danh Chúa bằng chính đời sống của mình.
Liên kết với Tin Mừng: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian”, Đức cha nhấn mạnh rằng mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên ánh sáng giữa đời, không phải bằng những việc lớn lao, nhưng bằng chính đời sống đức tin chân thành, yêu thương và trung tín mỗi ngày. Dẫu giáo xứ Bó Tờ chỉ là một cộng đoàn nhỏ bé nơi vùng biên giới xa xôi, nhưng ánh sáng đức tin nơi đây vẫn có thể lan tỏa, sưởi ấm và soi dẫn cho những người xung quanh, nếu mỗi người biết sống đúng căn tính của mình trong Chúa.
Giữa những cánh đồng mía đường như biểu tượng của lao động cần cù và vị ngọt của thành quả, người Kitô hữu được mời gọi đem vị mặn Tin Mừng thấm vào từng thửa ruộng, từng nếp nhà, từng mối tương quan đời sống. Đó cũng là cách Giáo Hội hiện diện giữa lòng văn hóa địa phương: không xóa bỏ, nhưng thanh luyện, nâng cao và thánh hóa, để Chúa đi vào đời sống con người cách tự nhiên và gần gũi.
Chuyến thăm mục vụ của Đức cha Giuse tại giáo xứ Bó Tờ tuy ngắn ngủi nhưng khép lại trong niềm vui, sự khích lệ và niềm hy vọng cho cộng đoàn tín hữu nơi đây. Hạt giống đức tin tiếp tục được gieo trên vùng đất biên cương, nơi mọi sự – từ những cây mía ngọt lành đến đời sống đức tin đơn sơ – đều bắt nguồn và lớn lên từ ân sủng của Thiên Chúa.





Giuse Trần Ngọc Huấn