“Hạnh phúc thay ai chết trong Chúa…họ sẽ được nghỉ ngơi sau bao vất vả” (Kh 14, 13).
Chiều tối thứ Sáu, ngày 17/4/2026, vào lúc 19g00, tại Nguyện đường Hội dòng Nữ Đaminh Gò Vấp, Thánh lễ cầu nguyện cho Nữ tu Têrêsa Maria Phạm Thị Nhiệm đã được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy xúc động. Nữ tu Têrêsa Maria là em gái ruột của Đức cha cố Vinhsơn-Phaolô Phạm Văn Dụ – vị Giám mục tiên khởi của Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.
Thánh lễ do cha Giuse Vũ Anh Tuấn, là thân nhân của Nữ tu Têrêsa Maria, chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể, quý cha đến từ Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, cùng quý cha đang phục vụ tại Trụ sở Giáo phận Lạng Sơn tại Sài Gòn. Hiệp dâng trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý thầy, quý sơ trong Hội dòng, cùng đông đảo thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Giuse thay mặt Đức cha và đại diện Giáo phận bày tỏ lòng tri ân đối với cuộc đời dâng hiến âm thầm của Nữ tu Têrêsa Maria, đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn nữ tu sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Những lời mở đầu đơn sơ nhưng chân thành đã gợi lên nơi cộng đoàn một tâm tình hiệp thông sâu xa trong đức tin và tình gia đình thiêng liêng.
Trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha Tổng đại diện Giuse Nguyễn Ngọc Thể đã chia sẻ một bài giảng đầy ý nghĩa, giúp cộng đoàn suy tư sâu sắc về hành trình cuộc đời của người quá cố cũng như thân phận con người. Ngài nhắc lại hình ảnh dì Phạm Thị Nhiệm – người em gái của Đức cha cố – như một chứng nhân cho hành trình “đi xa rồi trở về”.
Theo cha Tổng đại diện, cuộc đời của Nữ tu Têrêsa Maria mang một dấu ấn rất đặc biệt: đã từng sống và làm việc suốt nhiều thập niên nơi đất khách quê người tại Bỉ, nhưng cuối cùng lại chọn trở về quê hương để sống những năm tháng cuối đời và ra đi nơi chính mảnh đất thân yêu của mình. Hành trình ấy không chỉ là một sự di chuyển về mặt địa lý, nhưng còn là một hành trình của tâm hồn, của đức tin và của căn tính.
Từ đó, cha nhấn mạnh: cuộc đời mỗi người chúng ta đều là một cuộc lữ hành. Dù ở gần hay xa, dù thành công hay gian khó, tất cả đều đang trên đường trở về. Sự trở về của Nữ tu Têrêsa Maria không chỉ là trở về với quê hương, với gia đình, nhưng còn là trở về với cội nguồn đức tin và với chính Thiên Chúa.
Ánh sáng Lời Chúa trong Tin Mừng: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở…” được cha Tổng đại diện triển khai như một lời an ủi và hy vọng. Ngài mời gọi cộng đoàn nhìn cuộc đời của người quá cố như một hành trình “hai lần trở về”: lần thứ nhất là trở về quê hương trần gian sau những năm tháng xa cách; và hôm nay là lần trở về cuối cùng – trở về với quê hương vĩnh cửu, nơi Thiên Chúa đang chờ đón.
Nếu lần trở về thứ nhất là một lựa chọn của con người, thì lần trở về thứ hai chính là lời mời gọi đầy yêu thương của Thiên Chúa. Đấng đã đồng hành với người nữ tu trong suốt cuộc đời, giờ đây cũng chính là Đấng mở rộng vòng tay để đón nhận chị vào sự sống đời đời.
Bài giảng cũng gợi lại hình ảnh một gia đình đức tin, nơi Nữ tu Têrêsa Maria được sinh ra và lớn lên. Gia đình ấy không chỉ có Đức cha cố Vinhsơn-Phaolô – vị Giám mục tiên khởi của giáo phận – mà còn có những con người sống đời dâng hiến âm thầm nhưng trung tín. Trong chương trình của Thiên Chúa, mỗi người đều có một vai trò riêng: có người được gọi để phục vụ công khai, có người được mời gọi sống đời khiêm tốn, ẩn dật. Nhưng tất cả đều góp phần làm nên vẻ đẹp của Giáo Hội.
Qua đó, cha Tổng đại diện mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình: giữa những bộn bề của cuộc sống, giữa những hành trình có thể dẫn chúng ta đi xa, điều quan trọng không phải là ta đã đi bao xa, mà là ta có biết trở về hay không. Trở về với Chúa, trở về với gia đình, trở về với những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn – đó chính là con đường dẫn đến bình an đích thực.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, với những lời kinh, tiếng hát hòa quyện trong niềm tin vào sự sống đời đời. Nỗi buồn chia ly dường như được nâng đỡ bởi niềm hy vọng Phục Sinh – niềm hy vọng rằng cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cửa ngõ dẫn vào sự sống vĩnh cửu.
Kết thúc Thánh lễ, cha Tổng đại diện Giuse cùng quý cha và đoàn đại diện Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã tiến về trước linh cữu để kính viếng, thắp hương và cầu nguyện cho Nữ tu Têrêsa Maria. Những cử chỉ đơn sơ nhưng đầy tình nghĩa ấy thể hiện sự hiệp thông sâu sắc giữa Giáo phận với người quá cố và gia đình tang quyến.
Thánh lễ khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại nơi tâm hồn mỗi người tham dự. Đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về thân phận lữ hành của con người, về ý nghĩa của sự trở về, và về niềm hy vọng vào quê hương vĩnh cửu.
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, đón nhận linh hồn Nữ tu Têrêsa Maria vào nơi an nghỉ bình an. Và xin cho mỗi người chúng ta, trong hành trình cuộc đời, luôn biết hướng về điểm đến cuối cùng – trở về trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Amen.
Anh Tuấn & CTV