“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28)
Chiều thứ Hai, ngày 08/12/2025, trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Curia Lạng Sơn (gồm Gx.Ngạn Sơn và Chính toà) hân hoan tổ chức Ngày Tổng hội thường niên và long trọng cử hành Thánh lễ vào lúc 15g00 tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn. Thánh lễ do Cha Linh giám Comitium Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng Giuse Trần Đức Hạnh chủ tế, đồng tế với ngài có quý cha trong Tòa Giám mục. Quý tu sĩ, chủng sinh, cộng đoàn dân Chúa, và cách đặc biệt là đông đảo các hội viên của Curia Lạng Sơn sốt sắng tham dự.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Linh giám Giuse bày tỏ niềm vui khi được cùng với các hội viên quy tụ trong ngày lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ngài mời gọi mỗi người cùng chiêm ngắm mẫu gương Đức Maria — Đấng đã sống hai tiếng “Xin Vâng” với tâm tình tạ ơn, khiêm nhường và phó thác.
.jpg)
Trong bài giảng, Cha Giuse Mai Xuân Đỉnh đã giúp cộng đoàn cảm nhận được ý nghĩa nhiệm mầu nơi Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội qua Phụng vụ Lời Chúa (x.St 3, 9-15. 20; Ep 1, 3-6. 11-12; Lc 1, 26-38). Thiên Chúa yêu thương nhân loại và chuẩn bị ơn cứu độ từ muôn thuở; và trong kế hoạch đó Đức Maria giữ vị trí đặc biệt. Ngay từ giây phút đầu tiên trong lòng mẹ, Đức Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ khỏi tội nguyên tổ, để chuẩn bị xứng đáng trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế. Đó là hồng ân nhưng không, nhưng cũng là lời mời gọi mọi người đáp trả bằng đời sống thánh thiện và quảng đại.
Với các thành viên Legio Mariae: hãy chiêm ngắm nơi Đức Maria mẫu gương khiêm nhường, vâng phục và sẵn sàng thi hành thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mỗi thành viên Legio được mời gọi trở nên khí cụ của Chúa trong tay Mẹ, siêng năng cầu nguyện, nhiệt thành tông đồ và trở nên dấu chỉ của lòng bác ái giữa đời sống thường ngày.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện Legio Mariae đã thay mặt toàn thể hội viên dâng tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Cha Linh giám Comitium Giuse, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho hoạt động của Legio Mariae trong Giáo phận.
.jpg)
Ngày Tổng hội thường niên kết thúc trong bầu vui tươi, chan hòa và hiệp nhất. Mỗi Hội viên ra về với một sứ mạng mới, được canh tân nhiệt huyết để tiếp tục dấn thân phục vụ.
BTT GP