“Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 39)
Chiều thứ Tư, ngày 25/3/2026, vào lúc 15g00, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, Curia Lạng Sơn đã long trọng cử hành Lễ Truyền Tin, đồng thời là Lễ ACIES của Lêgiô Mariae trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui thiêng liêng.
Thánh lễ do cha Niên trưởng Giuse Trần Đức Hạnh – Linh giám Comitium Lạng Sơn–Cao Bằng – chủ tế. Đồng tế với ngài có cha xứ Ngạn Sơn (quản hạt Lạng Sơn)- Phaolô Nguyễn Văn Thảo cùng quý cha trong Tòa Giám mục. Hiệp dâng thánh lễ còn có sự hiện diện của quý nữ tu, quý thầy, quý chú và đông đảo hội viên Lêgiô Mariae đến từ các Praesidium thuộc các giáo xứ Ngạn Sơn và Chính tòa.
Trước giờ thánh lễ, vào lúc 14g00, các hội viên đã quy tụ trước bàn thờ Đức Mẹ để cử hành nghi thức ACIES – một nghi thức quan trọng và đầy ý nghĩa của Lêgiô Mariae. Từng hội viên sốt sắng tiến lên, đặt tay trên cờ hiệu của Lêgiô và lặp lại lời tuyên hứa quen thuộc:“Con là của Mẹ, và tất cả những gì con có là của Mẹ”.
Đây không chỉ là một lời kinh, nhưng là lời dấn thân, là sự phó thác trọn vẹn đời mình cho Đức Mẹ. ACIES mang ý nghĩa như một cuộc “ra quân thiêng liêng”, nơi mỗi hội viên đứng vào hàng ngũ của Đức Maria như một đạo binh trung thành, sẵn sàng chiến đấu cho Nước Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ.
Trước khi bước vào phần dâng mình, cha Linh giám đã công bố thư của Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn–Cao Bằng. Dù không thể hiện diện, nhưng qua lá thư, Đức cha đã gửi gắm những tâm tình sâu sắc, khích lệ các hội viên trung thành với linh đạo Lêgiô Mariae, sống tinh thần tận hiến và nhiệt thành loan báo Tin Mừng giữa đời sống hôm nay.
Sau nghi thức dâng mình, cộng đoàn cùng sốt sắng đọc kinh Catena – lời kinh liên kết các hội viên với Đức Mẹ, như một sợi dây thiêng liêng nối kết từng tâm hồn trong tình hiệp nhất và yêu thương.
Bước vào thánh lễ, trong phần mở đầu, cha chủ tế Giuse đã mời gọi cộng đoàn, cách riêng là các hội viên Lêgiô Mariae, biết noi gương Đức Mẹ Maria: mau mắn lên đường thi hành ý Chúa, sống đời chứng tá giữa lòng thế giới. Ngài cũng không quên mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các ân nhân và các hội viên đã qua đời.

Trong bài giảng, cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Nghiêm đã chia sẻ sâu sắc Lời Chúa từ Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 1, 26-38), trình thuật về biến cố Truyền Tin. Qua hình ảnh Đức Maria, ngài nhấn mạnh ba chiều kích căn bản trong đời sống Kitô hữu và cách riêng của người Lêgiôn: “Xin Vâng – Tận Hiến – Lên Đường Thực Thi Sứ Vụ”.

Từ lời chào của sứ thần Gáprien đến lời đáp trả của Đức Maria: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”, cha giảng lễ mời gọi mỗi người biết can đảm thưa “xin vâng” trong những hoàn cảnh cụ thể của đời sống, dù thuận lợi hay thử thách. “Xin vâng” không chỉ là một lời nói, nhưng là cả một hành trình sống đức tin, phó thác và tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa.
Ngài cũng nhấn mạnh rằng, trong một thế giới đầy biến động hôm nay, mỗi hội viên Lêgiô Mariae được mời gọi đứng vững dưới cờ hiệu của Đức Mẹ, trung thành với sứ mạng của mình, dù là hội viên hoạt động hay tán trợ, tất cả đều có chung một lý tưởng: sống và loan báo Tin Mừng theo gương Đức Maria.
Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và đầy ý nghĩa. Mỗi lời kinh, mỗi bài thánh ca như hòa quyện thành lời tạ ơn và dâng hiến lên Thiên Chúa qua bàn tay Mẹ Maria.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 16g00. Trước khi ra về, chị trưởng Curia Lạng Sơn (cũng là trưởng Comitium Lạng Sơn–Cao Bằng) đã đại diện cộng đoàn, cách riêng các hội viên Lêgiô Mariae dâng lời tri ân Đức cha Giuse, cảm ơn cha Linh giám Giuse, quý cha đồng tế và tất cả những ai đã góp phần làm nên một ngày lễ thật sốt sắng và ý nghĩa.
Sau đó, mọi người cùng quy tụ tại nhà cơm Tòa Giám mục, chia sẻ niềm vui huynh đệ trong bữa cơm thân tình. Những nụ cười, những câu chuyện giản dị nhưng chan chứa tình hiệp thông đã khép lại một ngày lễ trọn vẹn.

Lễ ACIES năm nay không chỉ là dịp để các hội viên lặp lại lời tận hiến, nhưng còn là cơ hội để mỗi người làm mới lại lòng nhiệt thành, củng cố đời sống thiêng liêng và xác tín hơn vào sứ mạng của mình. Với tâm tình của Đức Maria trong ngày Truyền Tin, mỗi hội viên ra về với quyết tâm sống trọn vẹn lời thưa: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài”.
BTT GP