Sáng thứ Tư, ngày 25/3/2026, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui của ngày Lễ Truyền Tin, Curia Cao Bằng đã long trọng tổ chức Lễ ACIES của Legio Mariae tại Nhà thờ Thanh Sơn (hạt Cao Bằng) vào lúc 10g00. Đây là dịp đặc biệt để các hội viên cùng nhau quy tụ bên Mẹ Maria, lặp lại lời tuyên hứa dâng mình và canh tân đời sống đức tin cũng như sứ vụ tông đồ.
Thánh lễ do cha Tôma Aquinô Ngô Văn Khảo – Chính xứ Thanh Sơn, Quản hạt và Đại diện Giám mục miền Cao Bằng – chủ tế. Đồng tế với ngài có cha linh giám Tôma Aquinô Trần Văn Tào, cha xứ Cao Bình, cha xứ Nà Cáp cùng quý cha phó. Hiệp dâng thánh lễ còn có sự hiện diện của quý nữ tu, quý thầy và đông đảo anh chị em hội viên Legio Mariae thuộc các Praesidium đến từ các giáo xứ Tà Lùng, Cao Bình, Nà Cáp và Thanh Sơn.
Trước khi bước vào thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cũng như các hội viên đã cùng cha linh giám sốt sắng tham dự giờ cầu nguyện. Trong bầu khí thinh lặng và trang nghiêm, mỗi người như được mời gọi trở về với chính mình, kín múc nguồn ân sủng từ Mẹ Maria. Sau đó, cha linh giám đã có những chia sẻ và hướng dẫn giúp các hội viên hiểu sâu hơn ý nghĩa của ngày ACIES – một ngày không chỉ là nghi thức, nhưng là lời cam kết sống động của người chiến sĩ Đức Mẹ trong hành trình theo Chúa.

Trong thánh lễ, cao điểm là nghi thức lặp lại lời tuyên hứa của 90 hội viên Legio Mariae: “Con là của Mẹ, và tất cả những gì con có là của Mẹ”. Lời tuyên hứa ấy vang lên trong sự trang nghiêm và sốt sắng, diễn tả một cuộc dấn thân thiêng liêng sâu xa. ACIES không chỉ là một nghi lễ truyền thống, nhưng còn là một “cuộc chiến thiêng liêng”, nơi mỗi hội viên tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Đức Mẹ như một đạo binh, để chiến đấu cho Nước Chúa giữa đời thường.
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn, cách riêng các hội viên Legio Mariae, biết noi gương Đức Mẹ trong biến cố Truyền Tin: luôn mau mắn lên đường, sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Đời sống của người hội viên không dừng lại ở những sinh hoạt nội bộ, nhưng phải là một hành trình ra đi – ra đi để phục vụ, để yêu thương và để mang Tin Mừng đến cho mọi người.
Chia sẻ trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, CSsR – Chính xứ Cao Bình – đã quảng diễn Lời Chúa từ Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 1, 26-38). Qua hình ảnh Đức Maria trong biến cố Truyền Tin, ngài nhấn mạnh đến ba chiều kích quan trọng trong đời sống người hội viên Legio Mariae: hiệp nhất, trung thành và dấn thân truyền giáo.
Từ lời “Xin Vâng” của Đức Maria, cha mời gọi mỗi hội viên hãy sống tinh thần vâng phục và tín thác vào Thiên Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và thử thách. Từ sự tận hiến của Mẹ, mỗi người được mời gọi dâng trọn đời mình cho Chúa qua bàn tay Mẹ. Và từ bước lên đường của Mẹ, mỗi hội viên được thôi thúc ra đi loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống chứng tá cụ thể trong gia đình và xã hội.
Ngài đặc biệt nhấn mạnh: tinh thần Legio không chỉ là hoạt động, nhưng là sự hiệp nhất trong cùng một lý tưởng, trung thành với lời hứa đã tuyên và kiên trì trong sứ vụ tông đồ. Chính khi sống trọn vẹn ba điều: “Xin Vâng – Tận Hiến – Lên Đường”, người hội viên mới thực sự trở thành khí cụ sống động của Đức Mẹ trong công trình cứu độ.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g00 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Đại diện Curia Cao Bằng, chị trưởng đã dâng lời cảm ơn cha chủ tế, quý cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiệp thông cầu nguyện và nâng đỡ cho các hội viên trong ngày đặc biệt này.
.jpg)
Niềm vui của ngày lễ không dừng lại nơi cung thánh, nhưng còn tiếp tục lan tỏa trong bữa cơm huynh đệ tại nhà xứ. Trong tình thân ái và hiệp nhất, mọi người cùng chia sẻ niềm vui đơn sơ nhưng ấm áp, như một dấu chỉ sống động của tình yêu và sự hiệp thông trong đại gia đình Giáo Hội.
Ngày Lễ Truyền Tin – Lễ ACIES năm nay đã khép lại, nhưng âm vang của lời “Xin Vâng” vẫn còn đọng lại trong tâm hồn mỗi người. Ước mong rằng, từ nơi đây, mỗi hội viên Legio Mariae Curia Cao Bằng sẽ tiếp tục lên đường với lòng nhiệt thành mới, trở nên những chứng nhân trung thành của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Truyền thông Thanh Sơn