Trong những ngày hè oi bức tại miền núi biên cương Lạng Sơn, những bát cháo nóng tại Bệnh viện Cao Lộc vẫn là nguồn an ủi thiết thực cho nhiều bệnh nhân. Hàng tuần, vào mỗi sáng thứ Năm, ban Caritas Giáo xứ Mỹ Sơn thuộc giáo phận Lạng Sơn kiên trì duy trì hoạt động “Nồi Cháo Yêu Thương” đầy ý nghĩa này.
Bắt đầu từ chiều tối thứ Tư, các thành viên ban Caritas đã tụ họp tại nhà bếp với những bàn tay thoăn thoắt vo gạo, nhặt rau, thái thịt, chuẩn bị nguyên liệu cho nồi cháo. Không quản ngại thời tiết khắc nghiệt hay thời gian quý báu, họ chăm chút từng công đoạn để những bát cháo không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn ngon miệng, dễ ăn với người bệnh. Có những người đã phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị, nhưng chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi và trên môi thì luôn nở nụ cười thân thương.
Đồng hành cùng ban Caritas trong hoạt động này có quý Cha, quý Sơ. Sự hiện diện của các Ngài không chỉ là lời động viên tinh thần mà còn là sự cổ vũ mạnh mẽ cho công tác bác ái của Giáo xứ. Quý Cha thường chia sẻ với anh chị em trong ban Caritas: “Mỗi bát cháo trao đi là một cách để chúng ta làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô”.
Bệnh tật và nghèo khó là hai gánh nặng cùng một lúc đè trên vai nhiều bệnh nhân. Những bát cháo yêu thương không chỉ giúp họ có bữa ăn đủ chất mà còn là niềm hy vọng rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến với bệnh tật. Chị Thu, một thành viên lâu năm chia sẻ: “Tôi luôn thao thức trước hoàn cảnh của những bệnh nhân nghèo. Mỗi lần trao bát cháo và nhìn thấy nụ cười của họ, tôi cảm thấy mình đang được nhận nhiều hơn là cho đi”.
Hoạt động “Nồi Cháo Yêu Thương” là minh chứng sống động cho lời dạy của Chúa Giêsu về tình yêu thương tha nhân. Qua những bát cháo đơn sơ, ban Caritas giáo xứ Mỹ Sơn đã và đang truyền tải thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần phục vụ - những giá trị cốt lõi của tình yêu Thiên Chúa, đồng thời mang niềm vui và hy vọng đến những người đang gặp khó khăn, bệnh tật.
Ban Caritas Mỹ Sơn