Cao Bằng – tình người giữa mưa lũ

Đầu tháng 10 năm 2025, Cao Bằng oằn mình trong đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 và 11. Nước lũ dâng cao, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhiều khu dân cư bị cô lập, đường sá, cầu cống bị chia cắt, hàng trăm hộ phải sơ tán khẩn cấp trong cảnh màn trời chiếu đất.

Giữa khung cảnh tang thương ấy, giáo xứ Thanh Sơn – nằm trên ngọn đồi nhỏ ven sông Hiến – đã trở thành điểm tựa cho hàng trăm người dân. Khi nước lũ dâng, cha xứ cùng quý cha, quý thầy mở rộng cánh cửa nhà thờ, đón tiếp mọi người không phân biệt lương giáo. Nhà thờ trở thành nơi trú ngụ an toàn và ấm áp giữa dòng nước lạnh giá.

Không chỉ che chở, các cha và giáo dân còn lo chu đáo chỗ ăn, chỗ ở, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, phát chăn màn cho bà con. Hàng nghìn suất cơm hộp được chuyển đến vùng ngập sâu, mang theo cả tình thương và lòng sẻ chia. Trong gian khó, ánh mắt cảm thông, cái nắm tay động viên đã thắp sáng niềm tin và hy vọng.

Những ngày mưa lũ, tình người nơi đây bừng sáng như ngọn đèn giữa đêm tối. Giáo xứ Thanh Sơn không chỉ là ngôi nhà thờ, mà là biểu tượng của lòng nhân ái, của tinh thần đoàn kết trong hoạn nạn.

Mưa rồi sẽ tạnh, nước rồi sẽ rút, nhưng tình người và sự sẻ chia sẽ còn mãi trong lòng người dân Cao Bằng. Xin tri ân những tấm lòng nhân hậu đã dang tay nâng đỡ đồng bào giữa lúc gian nan, và cùng cầu nguyện cho Cao Bằng sớm hồi sinh trong ánh sáng của yêu thương và hy vọng.

Truyền thông Thanh Sơn

bài liên quan mới nhất

Thứ Tư tuần XXXI Tn: "không từ bỏ những gì mình có thì không thể làm môn đệ Ta"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng