Thánh lễ mừng kính thánh Đa Minh: Bổn mạng Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng

Thánh Đa Minh đã dùng chính đời sống và lòng nhiệt thành của mình để loan báo Tin Mừng. Còn chúng ta hôm nay, có thật sự sống đức tin cách mạnh mẽ để làm chứng cho Chúa ngay trong môi trường sống của mình không?” – Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri đã mở đầu Thánh lễ với lời mời gọi chân thành và thôi thúc như thế, tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn, trong Thánh lễ mừng kính Thánh Đa Minh là Bổn mạng của Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.

Hiệp với toàn thể Giáo Hội, vào lúc 6 giờ sáng thứ Sáu ngày 08 tháng 8 năm 2025, Thánh lễ trọng thể kính Thánh Đa Minh đã được cử hành trong bầu khí sốt sắng và trang trọng. Đồng tế với Đức cha Giuse có quý cha trong linh mục đoàn giáo phận. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh, ứng sinh, quý thành viên các Hội đồng Mục vụ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Ngôi Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn hôm nay trở thành dấu chỉ sống động của sự hiệp thông: mọi thành phần dân Chúa quy tụ quanh vị mục tử của mình, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Giáo hội trong ngày lễ trọng thể kính Thánh Đa Minh Bổn mạng GIáo phận. Đức cha đã nhấn mạnh rằng, khi trở về Nhà thờ Chính tòa trong dịp đặc biệt này, chúng ta cũng trở về với chính “Trái Tim của Giáo phận” để cùng cử hành mầu nhiệm thánh.

Trong bài giảng, từ câu chuyện về các nghệ sĩ của nhóm Domini Art, những người đã khéo léo loan báo Tin Mừng qua màu sắc và hình ảnh, bằng sự cộng tác không phân biệt lương-giáo, Đức cha Giuse nhấn mạnh đến sứ mạng truyền giáo của toàn thể Giáo Hội, đặc biệt là trên mảnh đất truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng. Noi gương Thánh Đa Minh, vị thánh nổi tiếng với châm ngôn sứ vụ và linh đạo là “nói với Chúa và nói về Chúa”, đồng thời không mệt mỏi đem Tin Mừng đến cho mọi người, biết bao thế hệ thừa sai, các mục tử, các nam nữ tu sĩ, và tông đồ giáo dân nhiệt thành đã gieo hạt giống Tin Mừng nơi đây. Đức cha mời gọi mỗi người hãy suy tư về cách loan báo Tin Mừng giữa thời đại hôm nay: vừa truyền đạt sứ điệp cứu độ, vừa để đời sống của mình tỏa ra hương thơm đức tin. Ngài đặt câu hỏi như một lời nhắc nhở tận tâm: “Chúng ta đã làm gì để truyền giáo? Đời sống của chúng ta có trở nên ngọn đuốc như Thánh Đa Minh, để ánh sáng Tin Mừng chiếu rọi giữa sa mạc đức tin này không?”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm. Cuối lễ, trước khi ban phép lành trọng thể với ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Hy Vọng, Đức cha Giuse một lần nữa tha thiết mời gọi cộng đoàn noi gương Thánh Đa Minh Bổn mạng, đem lòng nhiệt thành và đời sống chứng tá để cùng xây dựng Giáo phận, làm cho đời sống Giáo hội không ngừng thăng tiến và công cuộc loan báo Tin Mừng trên vùng đất ngoại biên này sinh nhiều hoa trái.

Thánh lễ hôm nay không chỉ đơn thuần là dịp để toàn thể Gia đình GIáo phận Lạng Sơn- Cao Bằng mừng kính vị Thánh Bổn mạng của mình, nhưng còn là lời nhắc nhở mỗi thành phần Dân Chúa nơi đây ý thức hơn về căn tính và sứ mạng của mình: sẵn sàng bước ra, đến với mọi người, và để cho đời sống đức tin của mình trở thành lời rao giảng hùng hồn nhất. Trong ánh nhìn của Thánh Đa Minh, ta nhận ra một trái tim luôn rực cháy vì Chúa và vì con người. Cầu mong ngọn lửa ấy cũng bừng cháy trong từng thành phần dân Chúa Lạng Sơn – Cao Bằng, để giữa muôn thử thách và đổi thay, ánh sáng Tin Mừng vẫn không ngừng tỏa rạng.

Giuse Trần Ngọc Huấn

 

bài liên quan mới nhất

Giáo xứ Thất Khê: vui mừng với 19 em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng