Chiều Chúa Nhật, ngày 10/8/2025 vào lúc 19g15 cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Thất Khê vui mừng chào đón Đức Giám mục (ĐGM) giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Giuse Châu Ngọc Tri tới thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm Sức cho 19 em trong giáo xứ.
Cùng đi với ĐGM Giuse có quý cha, quý thầy từ Toà Giám mục. Sau phần đón tiếp và cầu nguyện với Nghi thức Giám mục của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thất Khê, Thánh lễ được tiếp nối lúc 19g30 do ĐGM Giuse chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha xứ Antôn Bùi Văn Tăng, cha phó Giuse Trần Văn Bính, quý cha.
Hiện diện và hiệp dâng trong Thánh lễ có quý tu sĩ, chủng sinh, quý phụ huynh của các em lãnh nhận Bí tích cùng cộng đoàn dân Chúa giáo xứ.
Mở đầu Thánh lễ, ĐGM Giuse nói đến niềm vui của ngày mùa sau bao ngày vất vả: chính các em lãnh nhận Bí tích hôm nay là hoa quả, là thành quả của đức tin mà quý cha, quý thày, quý dì, quý phụ huynh cùng chính các em đã nỗ lực.
Trước khi Chia sẻ Lời Chúa trong bài giảng Thánh lễ, cha xứ Antôn đã xướng tên từng em trước cộng đoàn và các em đã lên tiếng giứa cộng đoàn.
Trong bài giảng, từ Phụng vụ các bài đọc của Chúa Nhật XIX Thường niên năm C (x.Kn 18, 6-9; Dt 11, 1-2, 8-19; Lc 12, 32-48) ĐGM Giuse giải thích thế nào là đức tin nơi bài đọc II “…đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt” (Dt 11, 1). Bằng chứng cụ thể là mẫu gương tổ phụ Abraham đã tin tưởng tuyệt đối vào chính điều Thiên Chúa đã hứa để lên đường. Mong mỏi nơi mỗi người, cách riêng nơi các em hôm nay, ngài đã mời gọi hãy luôn tỉnh thức để chu toàn bổn phận chính Chúa mời gọi.
Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, gồm ba phần:
Trong phần xức dầu, ĐGM ghi ấn tín Chúa Thánh Thần trên từng em. Qua dấu xức dầu, các em được thánh hiến, để được thuộc về Đức Kitô và được tham dự vào sứ vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của Người.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đã thay lời cho các em được lãnh nhận Bí tích bày tỏ niềm tri ân tới ĐGM, quý cha, quý cộng đoàn, cách riêng là phụ huynh các em.
Thánh lễ kết thúc lúc 21g15 trong niềm vui hân hoan của mỗi người. Nguyện xin Chúa Thánh Thần - Đấng đã được ban xuống trên các em sẽ tiếp tục đồng hành, nâng đỡ trong đời sống đức tin của mình.
Bài: BTT GP; Ảnh: Quang Tường
Xem thêm ảnh TẠI ĐÂY!