Một lớp học tại Libăng
Tại Aïn Ebel, một ngôi làng nằm cách biên giới với Israel 5km, ngôi trường Saints-Coeurs lịch sử đang kiên cường đấu tranh để tồn tại. Bất chấp những khó khăn về kinh tế và những căng thẳng thời hậu chiến, sứ mạng của trường là xây dựng những cây cầu đối thoại giữa người Công giáo và người Hồi giáo.
Được thành lập vào năm 1881 dưới thời Đế chế Ottoman, trường Saints-Coeurs ban đầu dành cho các nữ sinh Công giáo, nhưng ngày nay đã trở thành nơi học tập của hơn một ngàn học sinh, trong đó 50% là người Hồi giáo Shi'ite. “Điều mà họ tìm kiếm ở chúng tôi”, Sơ Maya Beaino, hiệu trưởng của trường, chia sẻ, “đó là sự cởi mở, tôn trọng tất cả mọi người mà không phân biệt văn hóa, tôn giáo hay chủng tộc”, và là nơi mà con cái của họ có thể nhận được “mức độ giáo dục tốt nhất có thể”.
Trên thực tế, do chiến tranh, số lượng học sinh năm nay đã giảm tới một nửa, do nhiều gia đình phải di tản sau khi 27 ngôi làng biên giới bị tàn phá. Tuy nhiên, sơ Maya nhấn mạnh: “Nếu trường đóng cửa, thì rõ ràng là giáo viên sẽ ra đi, tiếp theo là tất cả gia đình của họ và gia đình của các học sinh đã ghi danh. Đó là lý do tại sao, trong suốt cuộc chiến và dưới các trận bom, chúng tôi không rời làng hay đóng cửa trường”. “Khi chiến tranh nổ ra và học sinh của chúng tôi di chuyển về phía bắc, chúng tôi ngay lập tức tổ chức các lớp học trên các nền tảng trực tuyến như Team”, Sơ Maya chia sẻ. Nhà trường thậm chí còn tổ chức các kỳ thi trực tiếp tại những nơi trú ẩn của học sinh để đảm bảo chất lượng giáo dục.
Nhà trường cũng tổ chức các buổi trị liệu cho các học sinh với sự giúp đỡ của các nhà tâm lý học và nhân viên xã hội. Các nhóm như “Fratelli Tutti” và “Living Peace” đã được thành lập để các em có thể giải tỏa cảm xúc và cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình.
Bên cạnh đó, ngôi trường cũng đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế toàn diện của Libăng. Linh mục Youssef Nasr, Thư ký các trường Công giáo, thừa nhận rằng việc điều chỉnh lương không đủ để các giáo viên có một cuộc sống ổn định và thật nan giải để có thể giữ chân giáo viên mà không tăng học phí.
Sơ Maya chia sẻ mơ ước về một chương trình kết nối với các trường học ở châu Âu, không chỉ để nhận viện trợ tài chính, mà còn để “trao đổi ở cấp độ con người”. Sơ bày tỏ hy vọng sẽ có những người trẻ từ châu Âu đến để chia sẻ kinh nghiệm và “được nuôi dưỡng bằng hy vọng” từ những học sinh kiên cường ở Libăng.
Nguồn: vaticannews.va