Trách nhiệm và vô trách nhiệm của con người

Các kịch bản chiến tranh và tiếng kêu cứu hòa bình của người dân.

Những sự kiện xảy ra trong sáu tháng vừa qua, cọng thêm những sự kiện hiện nay ở Trung Đông đã làm cho thế giới phải hồi hộp lo sợ. Cuộc xâm lược tàn khốc của Hamas vào Israel làm cho 1.200 người thiệt mạng, hầu hết là người dân hiền hòa; vụ đánh bom rải thảm và xâm lược Dải Gaza làm cho gần 34.000 người thiệt mạng, chủ yếu là người dân thường, trong đó có nhiều trẻ em; cuộc đột kích phá hủy tòa nhà ngoại giao Iran ở Damascus; phản ứng của Iran bằng các tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu quân sự của Israel, và bây giờ là phản ứng của Israel tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran: nguy cơ leo thang sẽ đến mức không thể quay lại, kéo cả thế giới vào một xung đột với những hậu quả khôn lường, ngày càng trở nên hiện thực hơn.

Cùng với Đức Phanxicô, nhà lãnh đạo duy nhất trên thế giới mà lời của Ngài minh chứng cho nhận thức về ngã tư bi thảm chúng ta đang đứng trước, chúng ta hãy nói không với chiến tranh, không với bạo lực, nói có với hòa bình, với thương thuyết! Hơn hai mươi năm trước, sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 ngay giữa lòng nước Mỹ, Thánh Gioan Phaolô II đã công bố một thông điệp nhân Ngày Hòa bình Thế giới với tựa đề “Không có hòa bình nếu không có công lý, không có công lý nếu không có tha thứ”. Những lời chân tình và tiên tri. Logic của phản ứng và trả thù, của đáp ứng phải luôn được tuân theo, gây một vòng xoáy khó thoát ra và hậu quả thảm khốc mà người dân phải gánh chịu.

Khi thế giới có những người vô trách nhiệm, thay vì dốc sức để chống nạn đói, cải thiện dịch vụ y tế, vào năng lượng tái tạo, vào việc tạo ra một nền kinh tế ít phụ thuộc vào các ông trùm tài chính và quan tâm hơn đến lợi ích chung, thì thế giới này chỉ nghĩ đến việc đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào việc tái vũ trang, vào những công cụ tinh vi nhất để tạo ra chết chóc và hủy diệt, thì lời kêu gọi chỉ có thể hướng tới trách nhiệm của các dân tộc. Giáo dân dâng lời cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn lựa chọn của những người nắm quyền, hàng triệu người cùng nhau lên tiếng kêu gọi hòa bình. Chiến tranh là một cuộc phiêu lưu không thể quay lại: trong một thế giới nơi kho vũ khí chứa đầy vũ khí hạt nhân, những lời lẽ hết sức chân thực này ngày càng trở nên cụ thể hơn.

vaticannews.va, Andrea Tornielli, Giám đốc biên tập Vatican News, 2024-04-19

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn

 

bài liên quan mới nhất

Thứ Bảy tuần V Phục Sinh: "Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian"

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng